doankhucthu
Member
Được lời rủ rê của anh em nhà oliveken1989 (Thuận) vào khu vực Ia Băng (huyện Chư Prông, Gia Lai) bẫy chào mào, dù thứ 2 nhưng cũng sắp xếp làm một chuyến. Cơ bản là ngắm dàn bổi của anh em nhà oliveken1989 bẫy ở các khu vực huyện Chư Prông, Chư Sê...đều phê cả thế nên mình cũng quyết chí thu phục 1 em bỗi vùng này xem sao...
Cái nắng sớm cũng không thể xua đi cái lạnh của phố núi, dù 7 giờ sáng nhưng trời vẫn lạnh ngắt, mặc cái áo ấm chạy trên đường mà vẫn lạnh tê tái (nhất là đoạn qua dốc Hàm Rồng - ai ở Gia Lai đều biết) chú mồi cũng đứng im re trong lồng bẫy. Đến nhà anh em chuẩn bị đủ đồ nghề: 3 nắm xôi (có thực mới "vực" được bổi), nước uống, thuốc lá và xách 3 chú mồi đi.
Tìm đến cái thung gần vườn điều của người dân đồng bào dân tộc thiểu số nơi anh em nhà oliveken1989 đã "tia" sẵn và đang sở hữu một chú bổi hung dữ ở khu vực này, anh em chia nhau ra mỗi người mỗi nơi. Có thể thấy khu vực này là nơi lý tưởng của chào mào, bởi 2 bên là đồi cao dù người dân đã trồng cà phê, điều nhưng vẫn đầy những loại cây bụi cung cấp nguồn thức ăn cho chào mào và phía dưới là dòng suối chảy qua khu nhà mồ đầy cây cao làm nơi nghỉ chân của chúng.
Oái ăm thay, trời lạnh, gió lớn khiến lũ chào mào trốn biệt dạng đâu mất. Chỉ duy mất có một cặp chim về đấu với mồi của ông anh oliveken. Còn mình và ku Thuận tiếp tục qua thung khác tìm kiếm nhưng bóng dáng chào mào cũng biệt vô âm tín. Hình như ở khu nhà mồ có cặp quạ đen bay về ở đấy và chúng xua đuổi mọi loại chim bén mảng về, có lẽ bầy chào mào trú ngụ ở đó đã bị đôi quạ này đuổi qua thung khác ở mất rồi! Mình treo mồi lên gần đó toàn bị lũ quạ phá, con trống cứ bay vờn quanh trên đầu chim mồi luôn tiếng cất tiếng: Quạ! quạ! Nghe sởn gai óc quá nên đành "rút" ra khỏi khu vực cái lũ ăn xác chết đó!
Đi mỏi chân, bụng thì đói đành thu mồi về quay lại vườn điều nơi có cặp chim kia đang đấu. Gói xôi gấc cùng muối lạc ngon quá chừng, có lẽ lâu rồi mới ăn xôi thấy ngon đến vậy. 10 giờ 30' con chim trống kia vẫn chưa có dấu hiệu gì mỏi mệt, vẫn đấu với mồi. Hai lần đá hông khiến ông anh của chú Thuận xuýt xoa và đốt thuốc liên hồi.
Ăn xong đùm xôi, uống ngụm nước, bắn điếu thuốc ngồi trong vườn điều mát rượi. Không đủ kiên nhẫn để ngồi rình con trống kia đang đấu cùng với gió mát khiến 2 mí mắt cứ kéo xuống. Nằm vật ra vườn điều kéo một giấc tới 13 giờ, tỉnh dậy vẫn thấy con trống kia đấu inh ỏi với con mồi. Dai thật!
Vô lẽ về tay không? Thế nên ku Thuận rủ mình tiếp tục qua thung khác xa hơn chỗ này chừng 7-8km. Thế nhưng toàn một lũ hoành hoạch (đít vàng) mà chả thấy bóng "đít đỏ" đâu! Hai anh em tiếp tục chạy xe máy vào khu vực xã Ia Tiêm (huyện Chư Sê, Gia La) - nơi vùng chim khá nhỏ nhưng được cái dài đòn và giọng khá dài, chim khá lanh và nếu đã đấu thì rất siêng sàn cầu. Dù đã muốn về nhưng nghe ku Thuận kể về vùng chim này nên tiếp tục phóng xe đi. Đến vườn cà phê đã 14 giờ, thời tiết bắt đầu nắng ấm lên và đỡ gió, tiếng bộng xa xa của lũ "đít đỏ" khiến 2 chú mồi xách theo rậm rịch ở trong lồng. Men theo lối nhỏ trong vườn cà phê cũng đến nơi cần đến
. Treo 2 mồi 2 góc và chúng nó bắt đầu gọi bầy (kết nhất chú mồi của oliveken1989 có giọng rền và già rừng), 15 phút sau cũng có một cặp mò về, con trống cất tiếng bộng dài lê thê, núp trong lùm cây chỉ thấy được cái mào khá cao và chim khá dài đòn. 2 chú mồi kích nhau khiến con trống bổi chạy quanh đấu cả 2 mồi, lúc ở cây sầu riêng, lúc ở lùm cà phê. Nhìn con bổi phê quá, lanh chim và đứng đấu luôn chuyền cành và ra giọng liên tục(chắc mày có tố chất sàn cầu, đổ bộng đây
). Chỉ tiếc là xách cái máy ảnh mà quên xách cái máy quay chơi! Huhu.
1 giờ đồng hồ trôi qua đứng rụ cả đầu gối thì kết quả cũng đến. Chú mồi đã thu phục được một em bổi Ia Tiêm chính gốc: mắt lồi, tướng dài và quả mào đang thay...Định vượt vườn cà phê đi tiếp thì bị chủ nhà xua đuổi vì nghĩ 2 thằng đi hái trộm cà phê. Hiu hiu, cơ bản mặt mình rất đàng hoàng mà mặt thằng ku Thuận gian quá hay sao ý, dù giải thích thế nào lão chủ nhà cũng quyết xua ra. Thôi thì ra vậy mà trời 4 giờ chiều đã lạnh nên 2 anh em quyết định ra về với em bổi Ia Tiêm.
Điện thoại cho ông anh của oliveken1989 hỏi kết quả thì cũng nhận được thông tin: sau một hồi vật vã, lăn lê bò choài rình rập, đến 15 giờ thì 1 em đã dính bẫy. Xui lại là em mái (vì đói bụng nên thấy miếng táo trên lồng mà cầm lòng chẳng đậu), em trống đã bỏ của chạy lấy người sau một tiếng ché dài. Vẫn còn nhiều cái vui mà không có thời gian kể hết được. Chỉ tiếc là không mang máy quay để quay lại, hẹn anh em dịp khác sẽ post clip. Một ngày dài không xa sẽ có clip bẫy chim vùng Đăk Sơ mei (hiện đang là vùng bổi khá "hot" của Gia Lai).
Kết quả một ngày lãng đãng:
1. Khu vực bẫy chim ở làng Net:
2. Một chú mồi được treo lên nhưng chưa thấy bóng dáng em nào:
3. Ôi, tuổi thơ dữ dội (ảnh chụp trên đường qua thung khác bẫy):
4. Con quạ ở khu vực nhà mồ quấy rối mấy em mồi: Quanh khu vực này chả thấy bóng dáng một em chim nào ngoài đôi quạ này
5. Đành di chuyển qua thung khác:
6. Chú oliveken1989 nằm giữa bãi cỏ lau ngập nắng rình rập, chờ đợi
7. Chưa thấy bổi về đành ngắm những hạt cà phê chín mọng vậy:
8. Chú mồi trên cây sầu riêng bắt đầu cất tiếng đấu khi phát hiện bổi về:
9. Sau 1 giờ đồng hồ, đã thu đươc kết quả một em bổi Ia Tiêm chính gốc:
10. Ngó cái mặt cái coi:
11. À thì ra thằng mắt lồi, cận mặt luôn cái nữa khoe với mấy bác:
12. Trở thành tù binh của ngày 1-12-2013:
13. Em mái với quả mào hơi bị đẹp do anh của oliveken1989 thu phục:
14. 3 anh em làm tấm kỉ niệm, hẹn nhau một ngày làm chuyến bẫy chim ở vùng Đăk Sơ Mei:
Cái nắng sớm cũng không thể xua đi cái lạnh của phố núi, dù 7 giờ sáng nhưng trời vẫn lạnh ngắt, mặc cái áo ấm chạy trên đường mà vẫn lạnh tê tái (nhất là đoạn qua dốc Hàm Rồng - ai ở Gia Lai đều biết) chú mồi cũng đứng im re trong lồng bẫy. Đến nhà anh em chuẩn bị đủ đồ nghề: 3 nắm xôi (có thực mới "vực" được bổi), nước uống, thuốc lá và xách 3 chú mồi đi.
Tìm đến cái thung gần vườn điều của người dân đồng bào dân tộc thiểu số nơi anh em nhà oliveken1989 đã "tia" sẵn và đang sở hữu một chú bổi hung dữ ở khu vực này, anh em chia nhau ra mỗi người mỗi nơi. Có thể thấy khu vực này là nơi lý tưởng của chào mào, bởi 2 bên là đồi cao dù người dân đã trồng cà phê, điều nhưng vẫn đầy những loại cây bụi cung cấp nguồn thức ăn cho chào mào và phía dưới là dòng suối chảy qua khu nhà mồ đầy cây cao làm nơi nghỉ chân của chúng.
Oái ăm thay, trời lạnh, gió lớn khiến lũ chào mào trốn biệt dạng đâu mất. Chỉ duy mất có một cặp chim về đấu với mồi của ông anh oliveken. Còn mình và ku Thuận tiếp tục qua thung khác tìm kiếm nhưng bóng dáng chào mào cũng biệt vô âm tín. Hình như ở khu nhà mồ có cặp quạ đen bay về ở đấy và chúng xua đuổi mọi loại chim bén mảng về, có lẽ bầy chào mào trú ngụ ở đó đã bị đôi quạ này đuổi qua thung khác ở mất rồi! Mình treo mồi lên gần đó toàn bị lũ quạ phá, con trống cứ bay vờn quanh trên đầu chim mồi luôn tiếng cất tiếng: Quạ! quạ! Nghe sởn gai óc quá nên đành "rút" ra khỏi khu vực cái lũ ăn xác chết đó!
Đi mỏi chân, bụng thì đói đành thu mồi về quay lại vườn điều nơi có cặp chim kia đang đấu. Gói xôi gấc cùng muối lạc ngon quá chừng, có lẽ lâu rồi mới ăn xôi thấy ngon đến vậy. 10 giờ 30' con chim trống kia vẫn chưa có dấu hiệu gì mỏi mệt, vẫn đấu với mồi. Hai lần đá hông khiến ông anh của chú Thuận xuýt xoa và đốt thuốc liên hồi.
Ăn xong đùm xôi, uống ngụm nước, bắn điếu thuốc ngồi trong vườn điều mát rượi. Không đủ kiên nhẫn để ngồi rình con trống kia đang đấu cùng với gió mát khiến 2 mí mắt cứ kéo xuống. Nằm vật ra vườn điều kéo một giấc tới 13 giờ, tỉnh dậy vẫn thấy con trống kia đấu inh ỏi với con mồi. Dai thật!
Vô lẽ về tay không? Thế nên ku Thuận rủ mình tiếp tục qua thung khác xa hơn chỗ này chừng 7-8km. Thế nhưng toàn một lũ hoành hoạch (đít vàng) mà chả thấy bóng "đít đỏ" đâu! Hai anh em tiếp tục chạy xe máy vào khu vực xã Ia Tiêm (huyện Chư Sê, Gia La) - nơi vùng chim khá nhỏ nhưng được cái dài đòn và giọng khá dài, chim khá lanh và nếu đã đấu thì rất siêng sàn cầu. Dù đã muốn về nhưng nghe ku Thuận kể về vùng chim này nên tiếp tục phóng xe đi. Đến vườn cà phê đã 14 giờ, thời tiết bắt đầu nắng ấm lên và đỡ gió, tiếng bộng xa xa của lũ "đít đỏ" khiến 2 chú mồi xách theo rậm rịch ở trong lồng. Men theo lối nhỏ trong vườn cà phê cũng đến nơi cần đến
1 giờ đồng hồ trôi qua đứng rụ cả đầu gối thì kết quả cũng đến. Chú mồi đã thu phục được một em bổi Ia Tiêm chính gốc: mắt lồi, tướng dài và quả mào đang thay...Định vượt vườn cà phê đi tiếp thì bị chủ nhà xua đuổi vì nghĩ 2 thằng đi hái trộm cà phê. Hiu hiu, cơ bản mặt mình rất đàng hoàng mà mặt thằng ku Thuận gian quá hay sao ý, dù giải thích thế nào lão chủ nhà cũng quyết xua ra. Thôi thì ra vậy mà trời 4 giờ chiều đã lạnh nên 2 anh em quyết định ra về với em bổi Ia Tiêm.
Điện thoại cho ông anh của oliveken1989 hỏi kết quả thì cũng nhận được thông tin: sau một hồi vật vã, lăn lê bò choài rình rập, đến 15 giờ thì 1 em đã dính bẫy. Xui lại là em mái (vì đói bụng nên thấy miếng táo trên lồng mà cầm lòng chẳng đậu), em trống đã bỏ của chạy lấy người sau một tiếng ché dài. Vẫn còn nhiều cái vui mà không có thời gian kể hết được. Chỉ tiếc là không mang máy quay để quay lại, hẹn anh em dịp khác sẽ post clip. Một ngày dài không xa sẽ có clip bẫy chim vùng Đăk Sơ mei (hiện đang là vùng bổi khá "hot" của Gia Lai).
Kết quả một ngày lãng đãng:
1. Khu vực bẫy chim ở làng Net:

2. Một chú mồi được treo lên nhưng chưa thấy bóng dáng em nào:

3. Ôi, tuổi thơ dữ dội (ảnh chụp trên đường qua thung khác bẫy):

4. Con quạ ở khu vực nhà mồ quấy rối mấy em mồi: Quanh khu vực này chả thấy bóng dáng một em chim nào ngoài đôi quạ này

5. Đành di chuyển qua thung khác:

6. Chú oliveken1989 nằm giữa bãi cỏ lau ngập nắng rình rập, chờ đợi

7. Chưa thấy bổi về đành ngắm những hạt cà phê chín mọng vậy:

8. Chú mồi trên cây sầu riêng bắt đầu cất tiếng đấu khi phát hiện bổi về:

9. Sau 1 giờ đồng hồ, đã thu đươc kết quả một em bổi Ia Tiêm chính gốc:

10. Ngó cái mặt cái coi:

11. À thì ra thằng mắt lồi, cận mặt luôn cái nữa khoe với mấy bác:

12. Trở thành tù binh của ngày 1-12-2013:

13. Em mái với quả mào hơi bị đẹp do anh của oliveken1989 thu phục:

14. 3 anh em làm tấm kỉ niệm, hẹn nhau một ngày làm chuyến bẫy chim ở vùng Đăk Sơ Mei:
