chaomaoxunghe
New member
Mọi ngừoi cho e hỏi. Thằng bạn em có chú chào mào mồi, cũng nuôi được 2 mùa mà vẫn nhát. Do là chim đầu đàn già chim ( Thằng bạn hi sinh mồi yêu để rước e này về). Ấy thế mà lúc về nó treo ngay e đầu dàn nhà nó thế là làm e nó im luôn. Cứ treo cạnh con này là đứng im. Nó chỉ không hót thôi chứ không thua. Mà hễ cứ đem con này đi treo vắng người hoặc đem vào lồng bẫy ra rừng thì thôi rồi luôn, giống như tù bị bí bức lâu ngày ấy, e nó xổ tưng bừng. Giọng em nó không thể chế điểm gì. Vì bản lĩnh của một chú chim từng thống trị một đàn nên e nó cũng hung hăng đấu đá thu phục vài e chim trời. Vậy theo các bác e có nên mua e nó về không. Tại vì e cũng đã mua con con đàu dàn luôn rồi và làm thế nào cho e nó cải thiện tình trạng sợ con đầu dàn