chao mao beo
New member
Tình hình là mình vừa thấy 1 tình huống rất ấn tượng.Giống như phim Hk,2ten cướp chạy trên chiếc xe way chạy với tốc độ 70km/h giật 1 lông chim của 1 người vừa bước ra từ trường thI.ngay lập tức ae ,bạn bè đi chung đã phóng 3 xe đuổi theo và đã bắt đc 2ten cướp.thế là 1 cuộc đấu võ đã xảy ra,2 tên cướp bị đập te tua rồi nhốt vô cái chac đung gà cho C.A đến giải quyết......ko biết chú chim trong lòng giành giải may mà vừa bc ra đã đc ng ta đặt hàng rồi .thật là nguy hiểm wa....thấy vậy mình sn chơi chim mình bo tâm huyết tg tiền của ra chăm sóc chỉ mong ngày e nó đem vinh quang về cho mình vậy mà tui cho đe đó lại lợi dụng sơ hở để cướp chú chim yêu quý của mình rồi bán với giá rẻ bèo,càng nghĩ càng thấy nhức đầu ko lẽ lúc nào ra trường chim dot,thi,cũng phải đi taxi hihi ....vài điều chia sẻ ae xem rồi góp ý để phòng ngừa bọn xấu,tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc xảy ra.