impala
Chim Thầy
Cách đây cũng gần 1 tháng, do có 1 vài việc riêng nên mình đã bán gần hết chim nhà... Còn 1 con mà treo ở nhà thấy nó buồn quá... Thế là hôm rồi, chiều CN - 06/04 mình đi mua ít đồ ngoài tiệm chim, ngó vào mấy lồng chim bổi thì... ôi, ngộ quá... sao mấy con chào mào nó ở chung lồng với nhau, mà có con này 1 mình nó 1 lồng... đứng ngắm 1 hồi khoảng 15 phút thì mới thấy chú chim này liên tục bay nhảy trong lồng bổi chứ không đứng trong góc hay đứng nghỉ... cứ thế cầu trái nhảy qua phải và ngược lại không ngừng... Hỏi ông chủ tiệm (Chú Long Tân Mai) thì chú nói chim bổi cuối mùa... 190k 1 con... thấy nó 1 mình nên hỏi chú ấy "Con này cũng thế à chú Long, sao 1 mình nó 1 lồng thế?" Chú nói "cho riêng ra như vậy ai mua thì bắt con này mầy con khác khỏi hoảng, mất móng rớt lông khó bán" Thế là lại đứng ngắm nó nữa... 1 lúc lâu sau thì cũng thấy nó cứ bay nhảy không ngừng... Nghĩ trong lòng "Thôi chim mắc tiền thì chắc ko có thời gian chăm, mua con này ko chăm có sao cũng ko tiếc, với lại cho con ở nhà có bè có bạn" Thế là bắt nó ra coi thì quái lạ... mắt nó lồi kinh khủng, nghe anh em bảo dòng mắt lồi nó hay mà nó nhát và khó thuần lắm... mà trên đầu nó có 1 chấm thẹo như bị mụn cóc rồi nó tróc ra nhìn chán lắm... Thế là đang tính không bắt nữa... mà nghĩ lại... 190k thì không được đòi hỏi... thế là bỏ bao giấy đem về
Chiều hôm đó đem về thì tủ áo cho ngủ. Sáng hôm sau, mở áo lồng ra coi thế nào thì ôi thôi, trong lồng bổi 3 mặt được che kín nên nó đỡ nhảy... cho ở lồng 72 sao mà nó nhảy kinh quá... đứng xa cả 7-8m mà nó còn tung lồng... nghĩ thôi, bổi mà... thế là mình cho ít trứng kiến cũ còn lại, miếng chuối bỏ trong cóng gạo rang và ít cào cào... Trưa đi làm về thì ôi thôi... chuôi hết sạch... cào cào và trứng kiến còn nguyên... tất nhiên là 1 hạt gạo cũng ko ăn... Tối đó, nghĩ thử làm giống anh em xem sao, tối ngủ không trùm áo cho nó mau dạn... mà thật là dòng mắt lồi kinh khung quá... nguyên 1 ngày nó đã nhảy trong lồng không nghỉ... tối 11h khuya mình đi làm về thì thấy nó vẫn nhảy như con điên... thế là thương nó và chịu thua nó nên trùm áo cho nó ngủ...
Những ngày sau đó cũng thế... không ăn gạo, không trứng kiến... cào cào thì làm được vài con, còn lại thì chỉ có trái cây... 4 ngày sau (10/04) em nó đã xổ 1 vài tiếng nho nhỏ... và ngày hôm sau làm được cái clip em nó xổ được vài câu...
Ấy thế mà 1 chấm vẫn chưa chịu ăn gạo, vẫn bay như con điên không nghỉ... giờ mới biết dòng mắt lồi nó nhát như thế nào... mà con này nó tung lồng kinh lắm... bây giờ mỏ nó trấy hết, muốn téc đầu... thật là lì lợm... Nhưng sang ngày thứ 8 (CN - 13/04) em nó đã ăn được vài hạt gạo rang... bắt buộc bỏ hết thức ăn ra và ép nó thì nó mới chịu ăn... Nhưng nó vẫn thế... tung lồng kinh hồn...
Và hôm nay, 1 niềm vui khó tả... khó có cảm giác nào so sánh được... Trưa nay (16/04) 10 ngày sau khi nó về nhà... mình đã thấy nó sổ giọng nhiều hơn.. thế là mình đã kè thử với chú chim nhà thì ôi thôi... ngồi từ xa rình nó mà lòng vui sướng quá... chia sẻ với anh em qua 2 clip sau nhé
Con bổi là con ở lồng tròn màu sáng trong clip - con kia có dấu hiệu thay lông tụt lửa
Hnay rảnh được 30 phút nên tranh thủ mang 1 chấm ra dợt thử... em nó chơi có vẻ khá mặc dù lúc mới ra bị 1 con thuần ché nên em nó hơi e dè... anh em xem cho đỡ buồn nhé...
Thân, Impala!
Chiều hôm đó đem về thì tủ áo cho ngủ. Sáng hôm sau, mở áo lồng ra coi thế nào thì ôi thôi, trong lồng bổi 3 mặt được che kín nên nó đỡ nhảy... cho ở lồng 72 sao mà nó nhảy kinh quá... đứng xa cả 7-8m mà nó còn tung lồng... nghĩ thôi, bổi mà... thế là mình cho ít trứng kiến cũ còn lại, miếng chuối bỏ trong cóng gạo rang và ít cào cào... Trưa đi làm về thì ôi thôi... chuôi hết sạch... cào cào và trứng kiến còn nguyên... tất nhiên là 1 hạt gạo cũng ko ăn... Tối đó, nghĩ thử làm giống anh em xem sao, tối ngủ không trùm áo cho nó mau dạn... mà thật là dòng mắt lồi kinh khung quá... nguyên 1 ngày nó đã nhảy trong lồng không nghỉ... tối 11h khuya mình đi làm về thì thấy nó vẫn nhảy như con điên... thế là thương nó và chịu thua nó nên trùm áo cho nó ngủ...
Những ngày sau đó cũng thế... không ăn gạo, không trứng kiến... cào cào thì làm được vài con, còn lại thì chỉ có trái cây... 4 ngày sau (10/04) em nó đã xổ 1 vài tiếng nho nhỏ... và ngày hôm sau làm được cái clip em nó xổ được vài câu...
Ấy thế mà 1 chấm vẫn chưa chịu ăn gạo, vẫn bay như con điên không nghỉ... giờ mới biết dòng mắt lồi nó nhát như thế nào... mà con này nó tung lồng kinh lắm... bây giờ mỏ nó trấy hết, muốn téc đầu... thật là lì lợm... Nhưng sang ngày thứ 8 (CN - 13/04) em nó đã ăn được vài hạt gạo rang... bắt buộc bỏ hết thức ăn ra và ép nó thì nó mới chịu ăn... Nhưng nó vẫn thế... tung lồng kinh hồn...
Và hôm nay, 1 niềm vui khó tả... khó có cảm giác nào so sánh được... Trưa nay (16/04) 10 ngày sau khi nó về nhà... mình đã thấy nó sổ giọng nhiều hơn.. thế là mình đã kè thử với chú chim nhà thì ôi thôi... ngồi từ xa rình nó mà lòng vui sướng quá... chia sẻ với anh em qua 2 clip sau nhé
Con bổi là con ở lồng tròn màu sáng trong clip - con kia có dấu hiệu thay lông tụt lửa
Hnay rảnh được 30 phút nên tranh thủ mang 1 chấm ra dợt thử... em nó chơi có vẻ khá mặc dù lúc mới ra bị 1 con thuần ché nên em nó hơi e dè... anh em xem cho đỡ buồn nhé...
Thân, Impala!
Sửa lần cuối: