Tình hình là tối thứ 7 vừa rồi, e đi đánh cầu lông về. Dắt xe vào nhà, khóa cửa cổng, lên lầu đi tắm. Đến khi tắm xong đi xuống thì cả chim cả lồng không cánh mà bay.
Bọn trộm chim bữa này thật là liều lĩnh. Biết nhà có người mà chúng dám leo cổng vào để trộm.
E tiếc công chăm sóc thì ít mà tiếc con chim thì nhiều. Đó là chú Khe Vàng em đã nuôi được 1,5 mùa rồi, rất có chất.
Thế mà vẫn chưa hết đen, trưa hôm sau em đem giàn chim ra phơi nắng. không biết do nắng gắt quá hay chim bị hoảng gì mà nó tung lồng bay luôn. Em đã tìm cách bẫy lại mà không thấy nó về nơi.
Thế là 2 ngày mất 2 con chim,rầu như quả bầu.
Bọn trộm chim bữa này thật là liều lĩnh. Biết nhà có người mà chúng dám leo cổng vào để trộm.
E tiếc công chăm sóc thì ít mà tiếc con chim thì nhiều. Đó là chú Khe Vàng em đã nuôi được 1,5 mùa rồi, rất có chất.
Thế mà vẫn chưa hết đen, trưa hôm sau em đem giàn chim ra phơi nắng. không biết do nắng gắt quá hay chim bị hoảng gì mà nó tung lồng bay luôn. Em đã tìm cách bẫy lại mà không thấy nó về nơi.
Thế là 2 ngày mất 2 con chim,rầu như quả bầu.