thì bữa giờ lụi cụi để ghép đẻ nè, cặp đầu tiên chịu rồi, tha rơm rồi, hôm bữa t6 vệ sinh chuồng lại sớang qua lồng nhỏ, ai ngờ lồng nhỏ có cái nan gảy nên ko để ý, em ý bay qua khe đó luôn, ko vì vạy mà nhụt chí anh hùng, quyết tâm bât cặp khác vào, cặp này đẹp hơn trống là con mồi bắt đựoc con bổi ở bầu cạn đó, còn con mái đẹp và to con lắm, cũng quấn quít lắm và chịu tha rơm rồi, sáng nay ra thăm rồi mua thêm chậu bông treo vào cho nó đẹp vừa mở cửa treo vào nó làm cái ào, thế là em nó bay ra luôn,nhưng ko chịu đibcòn bu lồng muốn ở lại với e trống, mình làm mọi cách để lụp lại nhưng e nó ko vào lụp, sau 20 phút e nó bay đi mất tiêu, buồn tập 2
sao thế bố cháu....bó tay luôn