quangmai
New member
tình hình là thế này..chiều nay có thằng gần nhà mang con chim cùi bắp tới mà nổ ôm xồm..còn chê chim mình này nọ nữa mới ác chứ..nó cứ thách đấu này nọ..đòi bỏ vào lồng đá hót xác..con nào thua thì thả..mình thì bít thả chung vào đá thì hư chim..nhưng nó cứ thách hoài..làm mình sôi gan..tức hộc máu các bác ạ..thế là mình cho chơi luôn..bỏ vào chim mình làm vài phát con đó bay tứ tung..làm vài phát nữa con đó nằm chân chốc lên trời..giật giật...thế mà nó còn nói do tới chổ lạ nên mới thế..làm mình sôi gan..xém 2 thằng bụp nhau luôn...chuyện thế thôi..nhưng cho mình hỏi là thả vào thế rồi thì con mình sau này con chim của mình có bị hư chim không ạ..chiều giờ cứ lo lo..giờ lên đây nhờ các bác tư vấn giúp ạ