Nếu các cây sống khoẻ được thì chuồng của anh quá "sộp" trong ngôi nhà rồi! Công phu lắm anh (công phu trong cách làm, công phu trong chọn vị trí) như một kiến trúc sư nội thất tầm cỡ vậy!!!
P/s: Nhưng nên sơn phết lại màu khung như màu sơn nước ở nhà! (ý kiến cá nhân, đừng chém em)
tội mấy con lau kiếng quá, phân chim cũng phải dọntom vệ sinh hàng ngày bằng cách xịt nước rửa, dưới hồ nuôi 17 chú cá lau kiếng (chỉ loại này mới sống nổi vì phân chim rất nóng), khâu vệ sinh tom đặt lên hàng đầu mà
như tom đã nói, hàng ngày xịt nước - dưới hồ thì có 17 chú cá lau kiếng dọn phụ. Thời gian sau tom sẽ trả lời chính xác nhất là có khả thi hay k, bây giờ đang tạm ổn. hjjhjhjRất đẹp và cách bố trí cũng thấy Tomkid đầu tư chiều sâu. Không biết cách bác khắc phục vệ sinh như thế nào vậy
Ặc! Anh Hùng thấy được cả cá lau kiếng sao? Ghê ghê! Lau kiếng ăn tạp lắm, không chừng 02 con chào mào ị ra không đủ 17 con chúng ăn ấy chứ! he he!tội mấy con lau kiếng quá, phân chim cũng phải dọn
Ặc! Anh Hùng thấy được cả cá lau kiếng sao? Ghê ghê! Lau kiếng ăn tạp lắm, không chừng 02 con chào mào ị ra không đủ 17 con chúng ăn ấy chứ! he he!
P/s: Không bị chém nên nói thêm anh làm cái thác nhỏ thêm sinh động nha anh!
bác tom nói rõ mà, chứ anh đâu nhìn thấy con nào.Ặc! Anh Hùng thấy được cả cá lau kiếng sao? Ghê ghê! Lau kiếng ăn tạp lắm, không chừng 02 con chào mào ị ra không đủ 17 con chúng ăn ấy chứ! he he!
P/s: Không bị chém nên nói thêm anh làm cái thác nhỏ thêm sinh động nha anh!
Bác Tôm ơi, quán cafe nhạc thình thịch thì chào mào chẳng buồn hót bác nhỉ?