có một em má trắng mua lại của người ta (ở ngoài bình định ) khi mua em nó cũng chịu chơi giàn ,xách qua hàng xóm cũng chơi bình thường ,nhưng từ khi mang vào bình dương em nó hoàn toàn lột xác - chỉ chơi ở nhà và khi mang ra khỏi cữa thì nó ko phải là nó nữa ,sợ sệch một cách kì lạ cụp mào ,rút lông lại ,ngó nghiên như kẻ mất hồn và nhảy lung tung ,lại càng ngoái nữa chứ ,ko hót luôn chỉ kêu nho nhỏ những tiếng cảm giác như hoản loạn-khi đấu ở nhà thì rất chi phong độ ,ko ngoái . Hiện nó đang thay lông ,sau khi thay lông xong mà ko tiến triển thì chắc phóng sinh quá ,mà phóng sinh thì ra ngoài em nó làm sao mà sống đc ................