Mình hay bẫy ở nhà ngoại( Hồ Tây), chim rất nhiều nhưng không đấu. Đây là khu vực chủ yếu là vườn cây, có rất nhiều tổ chim như vậy theo mình hiểu đấy là thung. Nhưng mình bẫy 6 tháng nay(ngày chủ nhật) mà chỉ được 2 em má trắng và 3 em chim sổng, chim mồi của mình tuy không phải xịn nhưng cũng đứng lồng hót từ sáng đến tối(thực tế).
Mình có hai em mồi treo ra là hót, chim về là ché ngay sau đó múa cầu, chim trời bay đi là rít lên và như vậy thì tương đối rồi mà vẫn không có em nào đấu thế mới buồn.
Chủ nhật vừa rồi thằng em bắt thử một tổ để bẫy chim bố mẹ và câu chuyện như sau:
Cho tổ chim con vào lồng bẫy treo lên đúng vị trí làm tổ, chim bố mẹ áp sát ngay và tha mồi về bón cho chim con. Lạ ở chỗ là cả chim bố và chim mẹ cùng bón một lúc nhưng tuyệt đối không chạm vào cầu tử( khôn như người), khoảng 3 lần bay đi tha chuồn chuồn về và bón và vẫn không chạm vào cầu tử( khôn hơn người).
Hai anh em bàn nhau treo con mồi của mình bên cạnh, vừa rút sào là con chim bố ché luôn và rọt liên tục, đảo quanh chim mồi như chong chóng. Con mồi của mình bắt đầu phản công, ché liên tục, múa nhưng chóng hết mặt vì quay theo con chim bố và chiến tranh nổ ra, tên lửa mang đầu đạn hạt nhân đã ra khỏi bệ phóng. Con chim bố lao như tên lửa vào lồng bẫy có chim mồi( trường hợp này cành thế không có ý nghĩa) đánh nhau. Bay ra lượn hai ba vòng ché, rọt rồi lại lao vào đánh mồi nhưng không lần nào nhảy vào cầu tử( con này tốt nghiệp Đại Học Harvard Mỹ).
Mồi lồng lộn ché múa rồi đón sẵn và mổ nhau thấy sốt ruột quá, hai tiếng đồng hồ không ăn thua nên hạ chim con cho ăn và khi đó chim bố không lượn nữa(nghỉ giải lao).
Chim con ăn xong mình lại treo lên và hiệp 2 bắt đầu từ lúc 11h45, mình cứ để đấy và đi đón bà xã rồi làm việc.
Ae thông cảm chờ đọc tiếp!
Mình có hai em mồi treo ra là hót, chim về là ché ngay sau đó múa cầu, chim trời bay đi là rít lên và như vậy thì tương đối rồi mà vẫn không có em nào đấu thế mới buồn.
Chủ nhật vừa rồi thằng em bắt thử một tổ để bẫy chim bố mẹ và câu chuyện như sau:
Cho tổ chim con vào lồng bẫy treo lên đúng vị trí làm tổ, chim bố mẹ áp sát ngay và tha mồi về bón cho chim con. Lạ ở chỗ là cả chim bố và chim mẹ cùng bón một lúc nhưng tuyệt đối không chạm vào cầu tử( khôn như người), khoảng 3 lần bay đi tha chuồn chuồn về và bón và vẫn không chạm vào cầu tử( khôn hơn người).
Hai anh em bàn nhau treo con mồi của mình bên cạnh, vừa rút sào là con chim bố ché luôn và rọt liên tục, đảo quanh chim mồi như chong chóng. Con mồi của mình bắt đầu phản công, ché liên tục, múa nhưng chóng hết mặt vì quay theo con chim bố và chiến tranh nổ ra, tên lửa mang đầu đạn hạt nhân đã ra khỏi bệ phóng. Con chim bố lao như tên lửa vào lồng bẫy có chim mồi( trường hợp này cành thế không có ý nghĩa) đánh nhau. Bay ra lượn hai ba vòng ché, rọt rồi lại lao vào đánh mồi nhưng không lần nào nhảy vào cầu tử( con này tốt nghiệp Đại Học Harvard Mỹ).
Mồi lồng lộn ché múa rồi đón sẵn và mổ nhau thấy sốt ruột quá, hai tiếng đồng hồ không ăn thua nên hạ chim con cho ăn và khi đó chim bố không lượn nữa(nghỉ giải lao).
Chim con ăn xong mình lại treo lên và hiệp 2 bắt đầu từ lúc 11h45, mình cứ để đấy và đi đón bà xã rồi làm việc.
Ae thông cảm chờ đọc tiếp!