dohienmobile
Chào Mào Hà Nội
Thấy anh em cũng có những chuyến đi bẫy rất thú vị nên vài ngày trc đã lên kế hoạch đi bẫy ngày CN (hôm nay)
Địa điểm: Đền Hai Bà Trưng (phúc thọ - Hà Nội) cách nhà em 45km.
Chỗ này là quê ngoại của em rất là lắm cây và chim ở đây rất hoang dã vì chưa có ai nuôi cả giống như núi rừng vậy hjhj
Tham gia chuyến dã ngoại này có em và 1 bác lão luyện gần nhà (chưa tham gia diễn đàn vì già rồi ko biết chát chít) và 1 em chim Độc nhãn Long (năm thứ 2 làm mồi bị chim ăn thịt tấn công mất 1 mắt) chim Bắc 4 năm lồng chinh chiến.
Chia sẻ cùng anh em cũng niềm đam mê.
Xuất quân lúc 5h sáng đến 6h30p tới địa điểm.
Rừng núi đây ah (các bác đừng cười chỗ e đất chật người đông nên thấy thế này là núi rừng lắm rồi)
Và đây là chân dung em chim mồi ah
Chỗ này toàn má trắng ah chim già cũng khá nhiều nhưng ngựa non háu đá nên cứ xà cầu tử trc hic hic...
Tù binh số 1
sau khi đc 1 chú cây sung gần đó lắm chim quá nên em đã chuyển chõ bẫy lên cây (chỗ này nguyên 1 đàn nhưng ko chụp đc ạ)
Tù binh mang mã số 02
mã số 03 lại em má trắng
Đến 11h trưa nay đã thu phục đc tất cả 5 em má trắng nên anh em thống nhất nghỉ sớm đi uống bia giải khát, chúc cả nhà ta có những giây phút vui vẻ. Hẹn gặp lại địa điểm này sau 3 tháng nữa khi chim đã nhận cặp sẽ thu phục sau.
P/S: Trong số 5 em có 1 chú hộ pháp mào cao yếm đậm và to em đã nhận nuôi để tiếp nối công trình ép giọng đang dở dang và đầy thử thách khi nào thành công em post clip các bác chém ah. Thân chào! chúc 1 tuần mới đầy niềm vui và may mắn
Địa điểm: Đền Hai Bà Trưng (phúc thọ - Hà Nội) cách nhà em 45km.
Chỗ này là quê ngoại của em rất là lắm cây và chim ở đây rất hoang dã vì chưa có ai nuôi cả giống như núi rừng vậy hjhj
Tham gia chuyến dã ngoại này có em và 1 bác lão luyện gần nhà (chưa tham gia diễn đàn vì già rồi ko biết chát chít) và 1 em chim Độc nhãn Long (năm thứ 2 làm mồi bị chim ăn thịt tấn công mất 1 mắt) chim Bắc 4 năm lồng chinh chiến.
Chia sẻ cùng anh em cũng niềm đam mê.
Xuất quân lúc 5h sáng đến 6h30p tới địa điểm.
Rừng núi đây ah (các bác đừng cười chỗ e đất chật người đông nên thấy thế này là núi rừng lắm rồi)



Và đây là chân dung em chim mồi ah
Chỗ này toàn má trắng ah chim già cũng khá nhiều nhưng ngựa non háu đá nên cứ xà cầu tử trc hic hic...
Tù binh số 1




sau khi đc 1 chú cây sung gần đó lắm chim quá nên em đã chuyển chõ bẫy lên cây (chỗ này nguyên 1 đàn nhưng ko chụp đc ạ)

Tù binh mang mã số 02

mã số 03 lại em má trắng

Đến 11h trưa nay đã thu phục đc tất cả 5 em má trắng nên anh em thống nhất nghỉ sớm đi uống bia giải khát, chúc cả nhà ta có những giây phút vui vẻ. Hẹn gặp lại địa điểm này sau 3 tháng nữa khi chim đã nhận cặp sẽ thu phục sau.
P/S: Trong số 5 em có 1 chú hộ pháp mào cao yếm đậm và to em đã nhận nuôi để tiếp nối công trình ép giọng đang dở dang và đầy thử thách khi nào thành công em post clip các bác chém ah. Thân chào! chúc 1 tuần mới đầy niềm vui và may mắn
Sửa lần cuối: