Bẫy chào mào ngày 26.10.2015 tại nha trang có hình ảnh

huyluong

New member
Thấy anh em đi bẫy vui quá máu bẫy chim lại nổi lên. Mình quyết định nghỉ làm một ngày làm một chuyến đi bẫy để thỏa cái thú. Đi một mình cũng buồn nên rủ thêm ông anh cũng máu đi bẫy chim đi cùng. Ông này cũng sát chim ác đầu mùa tới giờ bẫy đc hơn 20 con con má trắng lẫn má đỏ. Đó là chưa kể dính chim quành quạch mào xám chèo bẻo chim sâu....ko có chim mồi mình bắt đại con chim đấu giàn do anh Vũ ở Nha Trang tặng cho vào bẫy sập do em này đang căng lửa. Còn ông anh đi bẫy cùng thì đem con mồi chiến tàn sát ko biết bao nhiêu là chim bã hay. Xui sao sáng hôm đi bẫy trời mưa to từ lúc 4h dáng tới 6h mới hết mưa. Do khí thế hừng hực nên mình gọi điện cho ông anh đi cùng dậy đi. Hihi. Trên đường đi ổng khóc quá trời. Vậy là 2 a e lên đường. Trên đường ghé vào một quán nhỏ nằm heo hút giữa rừng núi hoang vắng để ăng sáng cafe.sau đó 2 a e chạy một mạch vào chỗ bẫy chim. Leo lên một cái dốc kinh khủng muốn tắt cả hơi mà không thấy chim chuột đâu cả. Hic. 2 a e quyết định mỗi người một ngả trưa sẽ gặp lại. Trời thì vẫn âm u không nghe một tiếng hót của chim chào mào. Mình ban đi khăpd núi rừng mệt muốn chết còn chim mồi thì hót khan cả cổ mà vẫn không thấy chim. Anh em rút kinh nghiệm trời mưa hoặc âm u chim sẽ đi trốn hết nên đừng đi bẫy. Tới trưa gặp lại ông anh ổng bẫy đc một con bổi khá đẹp. Đúng là sát bổi thiệt. Hai a e bèn rủ nhau xuống suối nghỉ ngơi sẵn me chim về tắm rồi bẫy lun. Đang ăn trưa bỗng đâu một cặp bổi bay về hót hét om xòm . Con bổi khá hung nó đuổi mấy con bổi khác đi hết không cho con nào về cả. Nó đổ bọng rất gắt và dày làm cho con mồi của ông anh câm nín luôn. Hỏi ra mới biết chim mồi của ổng đã bị bể với con bã này từ lâu. Nhưng ccon mồi của mình vẫn đấu giọng và ché mấy bass. Thì ra e bã đã kết con mồi của mình. Con mồi mình đc cái là chim đấu giàn nên ko sợ chim bã nhưng nó chỉ ché mà không biết dụ bổi. Con bổi cứ theo chim mình dù mình dù mình đã đổi thế mấy lần. Con bổi ra 3 giọng chim mình chỉ ra một bọng thỉnh thoảng nó lại đá mé con mồi của mình làm chim mình ché quá trời.
 
Sửa lần cuối:

ca_chep

New member
chim đấu giàn lần đầu cho đi bẫy mà ché ác vậy đúng là có tố chất :D
 

huubinh_xd

New member
bẩy khu vực nào vậy a. e cũng ơ nha trang. A chỉ cụ thể được không, cuối tuần e làm chuyến
 

huyluong

New member
Uh chim đấu nên nó không biết dụ chim bổi gì cả. Nên con bổi ko nhảy cầu tử
 

huyluong

New member
Thấy anh em đi bẫy vui quá máu bẫy chim lại nổi lên. Mình quyết định nghỉ làm một ngày làm một chuyến đi bẫy để thỏa cái thú. Đi một mình cũng buồn nên rủ thêm ông anh cũng máu đi bẫy chim đi cùng. Ông này cũng sát chim ác đầu mùa tới giờ bẫy đc hơn 20 con con má trắng lẫn má đỏ. Đó là chưa kể dính chim quành quạch mào xám chèo bẻo chim sâu....ko có chim mồi mình bắt đại con chim đấu giàn do anh Vũ ở Nha Trang tặng cho vào bẫy sập do em này đang căng lửa. Còn ông anh đi bẫy cùng thì đem con mồi chiến tàn sát ko biết bao nhiêu là chim bã hay. Xui sao sáng hôm đi bẫy trời mưa to từ lúc 4h dáng tới 6h mới hết mưa. Do khí thế hừng hực nên mình gọi điện cho ông anh đi cùng dậy đi. Hihi. Trên đường đi ổng khóc quá trời. Vậy là 2 a e lên đường. Trên đường ghé vào một quán nhỏ nằm heo hút giữa rừng núi hoang vắng để ăng sáng cafe.sau đó 2 a e chạy một mạch vào chỗ bẫy chim. Leo lên một cái dốc kinh khủng muốn tắt cả hơi mà không thấy chim chuột đâu cả. Hic. 2 a e quyết định mỗi người một ngả trưa sẽ gặp lại. Trời thì vẫn âm u không nghe một tiếng hót của chim chào mào. Mình ban đi khăpd núi rừng mệt muốn chết còn chim mồi thì hót khan cả cổ mà vẫn không thấy chim. Anh em rút kinh nghiệm trời mưa hoặc âm u chim sẽ đi trốn hết nên đừng đi bẫy. Tới trưa gặp lại ông anh ổng bẫy đc một con bổi khá đẹp. Đúng là sát bổi thiệt. Hai a e bèn rủ nhau xuống suối nghỉ ngơi sẵn me chim về tắm rồi bẫy lun. Đang ăn trưa bỗng đâu một cặp bổi bay về hót hét om xòm . Con bổi khá hung nó đuổi mấy con bổi khác đi hết không cho con nào về cả. Nó đổ bọng rất gắt và dày làm cho con mồi của ông anh câm nín luôn. Hỏi ra mới biết chim mồi của ổng đã bị bể với con bã này từ lâu. Nhưng ccon mồi của mình vẫn đấu giọng và ché mấy bass. Thì ra e bã đã kết con mồi của mình. Con mồi mình đc cái là chim đấu giàn nên ko sợ chim bã nhưng nó chỉ ché mà không biết dụ bổi. Con bổi cứ theo chim mình dù mình dù mình đã đổi thế mấy lần. Con bổi ra 3 giọng chim mình chỉ ra một bọng thỉnh thoảng nó lại đá mé con mồi của mình làm chim mình ché quá trời.
Tiếp tục kể tiếp hồi tối viết bài mà lâu quá nên cập nhập ko đc. Con bổi khá khôn chỉ đấu giọng mà ko nhảy cầu tử. May sao nó kết chim mình nên ko đi đâu cả còn chim mình ko biết dụ bổi nên chỉ đấu giọng qua lại kéo dài gần 3h mà con bổi vẫn sung mặc dù ko ăn gì cả.Thấy khó quá mình liền quyết định lấy con mồi của ông anh để gần chim mình để 2 con đấu gây ức chế cho con bổi. Đúng như dự đoán con bổi áp sát con mồi của ông anh dí con mồi của ổng chạy te tua trong lồng. Em bổi càng ngày càng hăng chim mình thì vẫn điềm tỉnh như đang đấu giàn vẫn đấu bọng và rung cánh. Con bổi càng hăng máu lên gầm rú quá trời bay vào cắn con mồi của mình. Thế là phập e ấy nằm gọn trong bẫy . Mình liền phi ra với tôc độ ánh sáng chớp lấy vài tấm làm kỉ niệm share lại cho a e chim ngưỡng. Hihi. Rất tiếc khi về nhà e nó ko đc dài đòn cho lắm nên mình tặng nó cho ông a đi cùng lun. Do con này ổng thích quá ổng nói theo nó đã ba năm rồi. Xách biết bao con mồi mà ko bẫy đc. Cầm nó trên tay mà ổng mừng muốn khóc lun hihi. Chiều làm về mình sẽ up hình sau
 

huyluong

New member
Tiếp tục kể tiếp hồi tối viết bài mà lâu quá nên cập nhập ko đc. Con bổi khá khôn chỉ đấu giọng mà ko nhảy cầu tử. May sao nó kết chim mình nên ko đi đâu cả còn chim mình ko biết dụ bổi nên chỉ đấu giọng qua lại kéo dài gần 3h mà con bổi vẫn sung mặc dù ko ăn gì cả.Thấy khó quá mình liền quyết định lấy con mồi của ông anh để gần chim mình để 2 con đấu gây ức chế cho con bổi. Đúng như dự đoán con bổi áp sát con mồi của ông anh dí con mồi của ổng chạy te tua trong lồng. Em bổi càng ngày càng hăng chim mình thì vẫn điềm tỉnh như đang đấu giàn vẫn đấu bọng và rung cánh. Con bổi càng hăng máu lên gầm rú quá trời bay vào cắn con mồi của mình. Thế là phập e ấy nằm gọn trong bẫy . Mình liền phi ra với tôc độ ánh sáng chớp lấy vài tấm làm kỉ niệm share lại cho a e chim ngưỡng. Hihi. Rất tiếc khi về nhà e nó ko đc dài đòn cho lắm nên mình tặng nó cho ông a đi cùng lun. Do con này ổng thích quá ổng nói theo nó đã ba năm rồi. Xách biết bao con mồi mà ko bẫy đc. Cầm nó trên tay mà ổng mừng muốn khóc lun hihi. Chiều làm về mình sẽ up hình sau
FB_IMG_1445918668898_zpsrilt5euo.jpg
[/URL][/IMG]
20151026_150049_zpsbymxvlb1.jpg
[/URL][/IMG]
20151026_150034_zpsiadax1sl.jpg
[/URL][/IMG]
20151026_150034_zpsiadax1sl.jpg
[/URL][/IMG]
20151026_134816_zps3hnx7vxm.jpg
[/URL][/IMG]
20151026_145958_zpszb1b4mb2.jpg
[/URL][/IMG]
 
Sửa lần cuối:

noucamp98960

New member
Ah. Minh để y thấy Boss chim gần loc ra. Nếu là chim rừng thì già cỡ nào vẫn ko thay boss. Minh nghĩ e này chim sẩy.
 

huyluong

New member
Con mình chụp ở nhà là con bổi ông anh bẫy đc lúc đó 2 anh em chia ra đi 2 hướng rồi mình ko chụp hình đc. Khi về nhà mới chụp đc. Còn đây là hình con bã mình nói
20151026_134840_zpsryxkzpx4.jpg
[/URL][/IMG]
20151026_134823_zps88bsirnz.jpg
[/URL][/IMG]
20151026_134752_zpsvf8yckvg.jpg
[/URL][/IMG]
Người trong hình là ông anh đi bẫy cùng
20151026_134741_zpslqdxrbkh.jpg
[/URL][/IMG]
20151026_134737_zpsttrlzvj3.jpg
[/URL][/IMG][video] [/video]
20151026_134645_zpsz4bajk9r.jpg
[/URL][/IMG]
 
Sửa lần cuối:

huyluong

New member
Do mình up hình bằng đt nên hơi lâu và các hình ảnh trải dài mong các bạn thông cảm.
20151026_134548_zpsu2da2w89.jpg
[/URL][/IMG]
20151026_134543_zpsn1hgxkc1.jpg
[/URL][/IMG]
 

ca_chep

New member
đúng là e sau nhìn tố chất hơn đó . mà bác cầm sau e nó gãy mỏ ròi tiếc quá !!
 

huyluong

New member
Ko do chế độ lấy nét của đt đó mỏ e nó vẫn bình thường. Về nhà e nó hơi ngầu hót cả ngày chắc do còn lửa rừng
 
Top