Tình hình là trưa hôm nay bỏ em bổi có cái yếm khít luôn nhìn rất đẹp mắt qua lồng tắm. Thì ôi thôi cái cửa lồng phụ nó mở từ bao giờ không để ý và em nó ra đi vể thiên nhiên. Trước khi đi em nó chào bằng một tràng dài nghe mà bực quá.
Giận thì giận mà thương thì thương.
Thôi tưởng nó ngẻo chứ còn về lại thiên nhiên thì kiếm con khác bạn ơi. Đừng buồn nữa nhé.
Biết đâu nó ra trời lại chúa sơn lâm đẻ đàn con toàn cao thủ thì bạn có cơ hội mới
Chia buồn bạn nhé
sin chia buồn cùng bác nhé.mà biết đâu mấy ngày nứa không kiếm được thức ăn no lại về với bác đó ,bác cứ treo lông không ở nguyên vi tri đó nó về đó.hi
mình cũng bị 2 lần ui.buồn thật nhưng mà có kinh ngiệm.lần sau hễ cứ sang lồng là chăm chú như đếm tiền là ok thôi.hi vọng bác không còn mất nữa.và có nhiều chú chim hay