Chiều nay chủ nhật , rảnh rỗi nên cùng chú mồi yêu quý đi bẫy. Tới điểm bẫy chim treo mồi lên được một lúc thì một đôi bổi rừng lao tới . Đấu đá một lúc thì em bổi nhảy cầu tử. Thu phục được em nó lúc đó mới 2h40, thấy còn sớm nên lại lên xe đi tiếp. Tới điểm bẫy tiếp theo treo mồi một lúc thì cũng có một cặp tới nghênh chiến. Sau gần hai tiếng đấu đá mà chim bổi không chịu đá lồng. Trời về chiều nên quyết định thu mồi về nghỉ , ra chỗ để xe thì không thấy chú bổi mới thu phục lúc đầu giờ chiều đâu nữa . Không biết kẻ đạo chích nào đã nẫng tay trên chú bổi của mình , vừa tiếc vừa tức nhưng cũng may mà kẻ sấu chưa dắt mất chiếc xe của mình không thì không còn phương tiện đi lại. Anh em có niềm đam mê như mình hãy chú ý nhé , đây cũng là bài học cho chúng ta đấy . Bẫy chim nhưng cũng phải chú ý quan sát xe , chim mồi , và thành quả lao động nữa nhé không thì niềm đam mê sẽ không được chọn ven nhé. Đúng là một kỉ niệm khó quên.