Em chào mào của em không hiểu sao dạo này cho sang lồng tắm dễ nhưng khi tắm xong thì lùa về lồng nuôi rất chật vật mãi 1 lúc mới về cứ nhìn trước nhìn sau nhảy 1 hồi.Bác nào biết cách chỉ em với nhé thank trước
Khi sang lồng bác lấy tay che trên nóc, rồi lùa xuống dưới, thật nhẹ nhàng nhé, đồng thời dùng miệng huýt sao 1 tiếng lâu dần thành phản xạ có điều kiện, vừa mở lồng huýt, suỵt là em nó qua ngay, cũng có thể là lồng tắm bác quá to, mà cửa lại nhỏ. Vài lời bà tám.
bác sucsong ha noi sư phụ chơi cá thần tiên bên aquabird đây mà, em thì cứ lấy cái que lùa như lùa gà vì em nuôi mấy em còn non lên, lắm lúc thò que vào lùa nó còn cắn cả que ,nhưng dần dần nó cũng biết tự tìm đường sang bác ạ, nên bác cứ từ từ rồi em nó cũng sang thôi