Mình cũng từng nuôi vài chú chim lôn rồi nhưng để chữa khỏi thì khả năng thành công là rất khó, bố trí nhiều cầu + căng dây thun nhưng một hai ngày đầu em nó chưa lộn nhưng sau đó là em nó tìm được cách lộn ngay.
Hiện tại mình có 1 chú chim lộn, cho vào lồng 60 nan, bố trí nhiều cầu + căng dây chun nhưng được vài hôm em nó lại lộn và mình đang dùng cách này thấy hiệu quả lắm nè, hehe: vẫn lồng 60 nan, bố trí cầu chính và phụ chỉ có 1 chổ thẳng để chim đứng (còn lại nghiên hay uống éo nhé), lúc đầu căng thun thì em nó vẫn lộn nhưng sau đó mình chuyển sang ko căng thun mà treo thun (lấy 2 cọng thun treo lòng thòng trên đầu nó ngay chổ em nó hay đứng lộn- đứng không đụng đầu chim là OK), cứ để vậy thôi: cứ thấy cọng thun cà lắc cà lắc cũng dzui lắm). một hôm mình nghe tiếng zẫy trong lồng quay sang thấy em nó mắc 1 chân vào treo tòn teeng lun (chắc vừa làm xiếc bị dính giò), zẫy zẫy mấy cái mới xúc cái chân ra nên đến giờ cả mấy tháng chưa thấy lộn,chỉ bay tạt lồng thôi, hy vọng nuôi đến mùa thay lông sau thì hết " bệnh cũ không còn tái phát nữa"
p/s: chắc bị treo tòn teeng 1 lần nhớ đến già rùi, hehehe