thucdt
Chào Mào Xa Xứ
Tình hình là 2 con bổi nhà em không chịu tắm trong khay, chỉ tắm cóng là chính, nếu không có cóng trong lồng thì nhất định rỉa lông chứ không bao giờ nhảy vào.
Vì nhà không có chim thuần nên không cho 2 em bổi học được.
Thôi thì đành làm cách mà hồi nhỏ hay làm vậy,: Lấy cóng thức ăn ra, để lồng dưới vòi nước, mở nhỏ nhỏ cho nó chảy toe toe (mạnh quá thì chim sợ) đặt lồng làm sao khi nước chảy vào nó rớt trúng chỗ chim đứng là ok. Đảm bảo sẽ tắm như vịt liền. Sau khoản 1 tuần thì cho tắm khay. Nhất định sẽ không làm bạn thất vọng. Kakakak....
.............Giờ thì em chuồn lẹ, kẽo bị ném đá vỡ đầu......................
Thân chào!
Vì nhà không có chim thuần nên không cho 2 em bổi học được.
Thôi thì đành làm cách mà hồi nhỏ hay làm vậy,: Lấy cóng thức ăn ra, để lồng dưới vòi nước, mở nhỏ nhỏ cho nó chảy toe toe (mạnh quá thì chim sợ) đặt lồng làm sao khi nước chảy vào nó rớt trúng chỗ chim đứng là ok. Đảm bảo sẽ tắm như vịt liền. Sau khoản 1 tuần thì cho tắm khay. Nhất định sẽ không làm bạn thất vọng. Kakakak....
.............Giờ thì em chuồn lẹ, kẽo bị ném đá vỡ đầu......................
Thân chào!