Cân bằng giữa thú vui + cuộc sống không đơn giản!

chaomaodl1

New member
* 01 giờ cho chim tắm và chăm sóc + 02 giờ cho chim đi dợt + một số tiền không nhỏ để mua lồng + chim + thức ăn. Thời gian dành cho gia đình, người thân không bằng thời gian chăm chim.:confused:
* Cân bằng giữa thú vui + cuộc sống không đơn giản. (Có người sẵn sàng bỏ vài ba triệu đồng mua chim về chăm sóc mà chưa một lần bỏ vài trăm ngàn để mua quà tặng cha, mẹ người thân của mình; Cũng có người đi làm về là ngồi ngắm + chăm sóc chim mà quên mất vợ, con mình cần đến sự quan tâm đó hơn; Cũng có người vì con chim mà quát mắng những người xung quanh không quan tâm đến cảm nhận của người khác, chẳng lẽ cảm giác của con người không bằng một chú chim; Và cũng có người đã lâu rồi chưa gọi điện cho họ hàng, bạn bè của mình vì không có thời gian và tiền bạc);).:rolleyes:
==> Không ai có quyền cấm bạn đam mê một điều gì đó, nhưng gia đình, người thân của bạn sẽ bên bạn đến hết cuộc đời.
<<<< Tuổi trẻ rồi sẽ qua, tuổi già rồi sẽ đến. Không ai cản được bước chân của thời gian, hãy dành thời gian để hoàn thiện bản thân !>>>>.:D
Chúc mọi người luôn vui vẻ, sức khỏe và thành công!
 

dpmq

New member
Không rõ bạn là ai,trẻ hay già nhưng sống ở đời mà có được suy nghĩ như này thì trân trọng lắm.Chúng ta có rất nhiều cái để chơi,nhiều nơi để đi nhưng chỉ có 1 nơi để quay về,đó là gì thì chắc ai cũng rõ.
 

longxp

New member
Bài viết hay. Hoàn toàn đồng ý với chủ thớt cân bằng giữa thú vui và cuộc sống không hề đơn giản.

Bạn thử làm 1 cái so sánh thời gian cho chim và thời gian cho gia đình / cuộc sống / xã hội? Và bạn có thể sẽ vô cùng ngạc nhiên về kết quả so sánh này ;-)
 

nhatthang-tb

New member
Nói chung chúng ta nên cân bằng đc là tốt nhất dành ty cho chú chim và cũng k quên dành tình cảm cho gia đình!!
 

bachxitrum

New member
* 01 giờ cho chim tắm và chăm sóc + 02 giờ cho chim đi dợt + một số tiền không nhỏ để mua lồng + chim + thức ăn. Thời gian dành cho gia đình, người thân không bằng thời gian chăm chim.:confused:
* Cân bằng giữa thú vui + cuộc sống không đơn giản. (Có người sẵn sàng bỏ vài ba triệu đồng mua chim về chăm sóc mà chưa một lần bỏ vài trăm ngàn để mua quà tặng cha, mẹ người thân của mình; Cũng có người đi làm về là ngồi ngắm + chăm sóc chim mà quên mất vợ, con mình cần đến sự quan tâm đó hơn; Cũng có người vì con chim mà quát mắng những người xung quanh không quan tâm đến cảm nhận của người khác, chẳng lẽ cảm giác của con người không bằng một chú chim; Và cũng có người đã lâu rồi chưa gọi điện cho họ hàng, bạn bè của mình vì không có thời gian và tiền bạc);).:rolleyes:
==> Không ai có quyền cấm bạn đam mê một điều gì đó, nhưng gia đình, người thân của bạn sẽ bên bạn đến hết cuộc đời.
<<<< Tuổi trẻ rồi sẽ qua, tuổi già rồi sẽ đến. Không ai cản được bước chân của thời gian, hãy dành thời gian để hoàn thiện bản thân !>>>>.:D
Chúc mọi người luôn vui vẻ, sức khỏe và thành công!

Chắc có lẽ ic có vấn đề
 

Chim Điên

New member
Mới đây mình cũng cưng chim lắm, ngắm, rồi tìm cách trị tật lỗi.... rồi bỗng nhiên thấy mấy con chim cứ như vua hahaa hầu hạ nó thấy gớm, bây giờ trong 2-3' mà không tắm là cầm vòi xịt ngay ^^! Cầu kì quá làm gì để time làm viêc khác. Thân
 

49m28667

New member
Mình có 2 chú chào mào cách cân bằng giữa chơi chim của mình đây các Bác. Với cách này mình thấy Chim ra cội vẫn chơi tốt và lại có thời gian cho gia đình và công việc mình sáng thì 7 h đi làm và chiều thì 7-8 giờ mới về chỉ rảnh duy nhất ngày chủ nhật và nhà lại ở chung cư nha.
1. Sắm 2 cái lồng lực mình để nẳm ngang để ở ban công mình che 1/3 lại. Chim tự tắm, phơi nắng, tập lực, ăn ở trong trong đó luôn. Sáng dậy 5h30 dành 15 phút cho cám, nước, cào cào, trái cây vào cho 2 em nó - thức ăn mình chỉ cho ăn đủ trong ngày. mình để 2 em nó trong đó như vậy từ thứ 2 đến thứ 6.
2. Sáng thứ 7 mình cho 2 em qua lồng nuôi trùm lại rồi sáng chủ nhật mang đi cội. Chim chơi rất ok có 1 em còn có giải luôn anh em.
Gia đình là quan trong nhất anh em à và mình thấy vậy là rất ok gia đình mình cũng rất ủng hộ. Đôi lời chia xẻ cùng anh em đam mê.
 

Ebola

New member
* 01 giờ cho chim tắm và chăm sóc + 02 giờ cho chim đi dợt + một số tiền không nhỏ để mua lồng + chim + thức ăn. Thời gian dành cho gia đình, người thân không bằng thời gian chăm chim.:confused:
* Cân bằng giữa thú vui + cuộc sống không đơn giản. (Có người sẵn sàng bỏ vài ba triệu đồng mua chim về chăm sóc mà chưa một lần bỏ vài trăm ngàn để mua quà tặng cha, mẹ người thân của mình; Cũng có người đi làm về là ngồi ngắm + chăm sóc chim mà quên mất vợ, con mình cần đến sự quan tâm đó hơn; Cũng có người vì con chim mà quát mắng những người xung quanh không quan tâm đến cảm nhận của người khác, chẳng lẽ cảm giác của con người không bằng một chú chim; Và cũng có người đã lâu rồi chưa gọi điện cho họ hàng, bạn bè của mình vì không có thời gian và tiền bạc);).:rolleyes:
==> Không ai có quyền cấm bạn đam mê một điều gì đó, nhưng gia đình, người thân của bạn sẽ bên bạn đến hết cuộc đời.
<<<< Tuổi trẻ rồi sẽ qua, tuổi già rồi sẽ đến. Không ai cản được bước chân của thời gian, hãy dành thời gian để hoàn thiện bản thân !>>>>.:D
Chúc mọi người luôn vui vẻ, sức khỏe và thành công!

Đồng ý và nhất trí quan điểm!
 

sonmai

New member
đọc bài viết của bác tôi thấy sẽ có 2 quan điểm trái chiều, nhưng thực sự chúng ta không nên đè nặng 2 vấn đề này. tôi nghĩ rằng bác đang dành thời gian nhiều cho chim của mình. nhưng chơi chim để ít tốn thời gian và thỏa niềm đam mê thì chúng ta không nên chơi theo mục đích. tôi thấy rằng nếu chơi theo mục đích mà càng lâu càng không đạt được thì sẽ nản và suy nghĩ như bác. chúng ta dành quá nhiều thời gian mà chẳng đạt gì cả. MỤc đích ở đây tôi đề cập là gì? đó là phải chơi trường tốt, phải hơn chim của người khác mới thấy đã, mới đạt đẳng cấp nghệ nhân, thi là phải có giải....dẫn đến việc chúng vì các sĩ trong bản thân mà đánh mất rất nhiều Tiền, Công sức dành cho chim. tôi nghĩ nếu bạn đam mê thực sự không vì mục đích thì không tốn của bạn bao nhiêu tiền và thời gian đâu, chúng ta vẫn còn có thể làm việc ( vì trong này số ít sống bằng nghề chim thôi) , chăm lo gia định. NHư bản thân tôi chơi chim chỉ duy nhất là phục vụ cho chính bản thân nên thời gian rất ít. chỉ tiêu của tôi rất đơn giản: phải hót để nghe thỏa mái sau khi làm việc. lịch của tôi thì tuần 2 buổi ( 1 buổi 15-30p)để dọn lồng, phơi nắng, tắm cố định, sáng mở áo lồng.. xong phim. tuyển chim đơn giản : có bạn đi bẫy về mua lại thuần từ từ 5 -7 tháng lên chim, mua giá rẻ ( bác đầu tư chắc cỡ tiền triệu - mua tốc độ nhanh chơi đây)
vài lời chia sẻ của bản thân - gạch đá nhận hết. hihih
 
Mình nuôi 5 em. Lồng 19 nan 3 cầu thẳng, lót 3 tờ giấy A4.Nhà có 3 lồng tắm. Trưa đi làm về cho hoa quả và cho 3 Em tắm, ăn cơm trưa xong cho 2 em còn lại tắm, ngủ trưa dậy treo 2 em chim tắm sau rồi đi làm. Chiều về thay giấy lót lồng và cất chim. Nói chung không mất thời gian lắm. Về tiền bạc thì đầu tư 5 cái lồng 19 nan dọn phân chim cho nhàn, máy đùn cám, đang đầu tư nốt cái máy sấy cám...chim cò thì đủ và thỏa mãn rồi. Có máy làm cám nên làm cũng nhanh..Tùy điều kiện và sở thích mỗi người, nên bố trí thời gian cho chim ít mà hiệu quả.Mình có may mắn là chỗ treo chim nắng từ 11h trưa đến 1h chiều nên vừa đủ để phơi nắng, cứ sáng treo, trưa tắm, chiều cất nên không mất công lắm.
 

Tuan031

New member
Đôi khi giữa cuộc sống bộn bề việc mưu sinh và cả những niềm đam mê bất tận ta như bị cuốn đi mà vô tình lãng quên những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại lớn lao vô cùng ,đúng không các bạn.
 

hoacatim

New member
E rất đồng ý với bác chủ về vấn đề này, thật sự rất khó cân bằng. Sau 1 thời gian chăm cá, h đến chim, e rút ra đc cái này. Đây là thú vui, là niềm đam mê nhưng mình fai làm chủ, ý e là người chơi chim, chơi cá chứ đừng để chim chơi mình heheehhe nên e chăm tụi nó ko quá cầu kỳ và cuối cùng gđ vẫn là quan trọng nhất.
 

Ebola

New member
Có anh hàng xóm rất đam mê và yêu quý chim chào mào. Một tuần 5 buổi sáng anh đưa lũ chim đi cafe, 7 buổi trưa cho lũ chim tắm. Nhưng chẳng bao giờ, anh đưa con đi học và cho con tắm cả. Ôi cuộc đời, thật nhiều điều để ta ngạc nhiên!
 

chuadatten

New member
Cảm ơn bạn chaomaodl1!
Thật sự bài viết của bạn đã làm cho Tôi thức tỉnh, ngẫm nghĩ những gì mình đã làm có phần nào đúng theo ý của bạn.
Chắc một số Anh Em cũng đã rơi vào cảnh như chủ Topic nêu lên và mình là 1 trong số đó. Người ta nói chơi chim luyện trí mà mình thấy sau khi chơi chim thì càng ngày càng mất lý trí. Mua chim bằng mọi giá, chăm chim không kể ngày đêm và sân si hơn thua, đây chắc cũng là nguyên nhân làm mất cân bằng cuộc sống và đặc biệt tạo điều kiện để đẩy giá... lên cao.
Mình chia sẽ nếu có gì không phải xin Anh Em bỏ qua.
Thân chào!
 

chimcuccu!!

New member
trong cuộc sống ngoài cv và gia đình mình nghĩ ai cũng có 1 thú vui, một đam mê và khi đã tìm được thú vui và niềm đam mê đó thì có lẽ không biết mệt mỏi là gì đi làm cả ngày về vẫn hì hục với đam mê . choi chim đòi hỏi người chơi phải có nhiều thời gian và đam mê thì những chú chim đó mới được như mong muốn .con về gia đình , gia đình là quan trọng nhất hãy phân bổ quỹ thời gian thời gian trong ngày,trong tuần,trong năm làm sao cho phù hợi với cv với đam mê và gia đình khi đó chúng ta sẽ thấy cuộc sống và thú vui mới tuyệt vời làm sao hãy sống vì đam mê và tận hưởng cái đam mê đó bên cạnh gia đình chúng ta các bạn nhes. thanks
 

chaomaopr

New member
Mình có 2 chú chào mào cách cân bằng giữa chơi chim của mình đây các Bác. Với cách này mình thấy Chim ra cội vẫn chơi tốt và lại có thời gian cho gia đình và công việc mình sáng thì 7 h đi làm và chiều thì 7-8 giờ mới về chỉ rảnh duy nhất ngày chủ nhật và nhà lại ở chung cư nha.
1. Sắm 2 cái lồng lực mình để nẳm ngang để ở ban công mình che 1/3 lại. Chim tự tắm, phơi nắng, tập lực, ăn ở trong trong đó luôn. Sáng dậy 5h30 dành 15 phút cho cám, nước, cào cào, trái cây vào cho 2 em nó - thức ăn mình chỉ cho ăn đủ trong ngày. mình để 2 em nó trong đó như vậy từ thứ 2 đến thứ 6.
2. Sáng thứ 7 mình cho 2 em qua lồng nuôi trùm lại rồi sáng chủ nhật mang đi cội. Chim chơi rất ok có 1 em còn có giải luôn anh em.
Gia đình là quan trong nhất anh em à và mình thấy vậy là rất ok gia đình mình cũng rất ủng hộ. Đôi lời chia xẻ cùng anh em đam mê.

có điều kiện nuôi như bác là nhất rồi.;);)
 

vubaucat

New member
đã là đam mê ko gì ngăn cản được,đam mê thế nào đúng cách.gia đình lúc nào cũng quan trọng nhất.nên sắp xếp thời gian hợp lí nhất.em đi làm suốt tuần 7 ngày đều đủ 7 ngày.nhưng cũng cố gắng tạo điều tốt dù ko hay.đã là đam nhìn cũng mê.
 
Top