Đang ngóng chờ nó từng ngày bạn ah, hình thể thì đẹp nhưng giọng ko biết ra sao đây. Bổi nhờ bạn mua ở Huế gửi vào nhưng ko biết có phải Huế mộng Huế mơ ko nữa hihivậy là được rồi đó bạn, mới 4 ngàymà như vậy là quá ngon rồi; cứ từ từ e nó sẽ lên thôi.
Làm cái clip như mình đi bạn cho ae dễ thẩmM.n cho em hỏi. E có con huế già rừng ạ. Mà sao nó líu nhỏ như kiểu tự kỉ thì hay và dài. Còn lúc nó hót to thì lại chỉ 23 âm và nghe k hay. Chim 4thang. Bây giờ e phải lm gì a
Đt cùi ạ. Cơ bản là nó líu nhỏ nghe hay và dài nhưng hót lớn thì lại ngắn và k hay.Làm cái clip như mình đi bạn cho ae dễ thẩm
Chắc cũng giống con bổi của m, líu, đi gió suốt ngày nhưng sổ thì như trên ấy.Đt cùi ạ. Cơ bản là nó líu nhỏ nghe hay và dài nhưng hót lớn thì lại ngắn và k hay.
Cảm ơn bạn. Ko phải ko tin bạn ah mà bạn m cũng ko rành về chim và cũng mua chim ở tiệm thui. Chỉ hi vọng vào chữ duyên thui hihiCon này giọng lúc đầu là tiếng ra giọng đúng rồi. Bổi phải có mùa mới ra hết giọng. Còn con chim bạn của bạn gửi vô phải tin bạn chứ. Cá nhân mình ko thích mấy giọng sau của nó.
úp chim nghe gió hay, có 1 âm bọng gần chuẩn huế
Hihi. Hi vọng là vậyúp chim nghe gió hay, có 1 âm bọng gần chuẩn huế
Chắc là nó đang chửi mình đấy bạn ah: "Quốc mày nhốt tao". Hi vọng chăm e nó thời gian nữa e nó sẽ khác.tiếng hơi chua chát sao sao vậy nhỉ?
mình đang nuôi 1 em gần 2 năm lồng giờ mới chịu ra giọng mà đã ra là phê, cứ kéo tông 7 8 9 ngọt lịm, lúc lên 11 âm. buồn thì đi gió nhẹ nhẹ. khổ cái từ lúc bắt về tới giờ chưa một lần rớt lông.
Em nó ko còn cả những tiếng chưa chát nữa bác ah em nó đã về với thiên nhiên. Hictiếng hơi chua chát sao sao vậy nhỉ?
mình đang nuôi 1 em gần 2 năm lồng giờ mới chịu ra giọng mà đã ra là phê, cứ kéo tông 7 8 9 ngọt lịm, lúc lên 11 âm. buồn thì đi gió nhẹ nhẹ. khổ cái từ lúc bắt về tới giờ chưa một lần rớt lông.
Ko biết ngày nay ngày j sáng đọc cái tin trên face thằng bạn bẫy đc chim sẩy, chiều tới m sẩy chim hai. Cùng chia buồncùng chia buồn, cũng mới cho một em chiến nhất đi ra ngoài đẻ mới con mái thiên nhiên, nó đi ngang chim nhà ché không thèm nhìn! hí hí