Con đó nhốt lồng 64 hay 68 bộ bầu bí = xương đúng ko anh....chủ chim nhìn giống bede ..ko bít pải ko ...nếu đúng thì chú đó chơi oke anh à. chỉ có tật lộn thôinhìn chung lại cuộc thi này kg pro , hẹn gặp mọi người tại thủy mộc ngày 13-01 , rút kinh nghiệm tuần tới lên cọi trọng tài là ai sau đó mới thi , kg thì xách chim về cội chơi cho lành ,
chiều qua có ai đó gọi cho mình hỏi mua chim bó tay
PS : con chim giải 3 hôm qua lộn như chong chóng thế mà vào mới hay chứ
bác í nói chuẩn kg cần chỉnh nè hehe...............con chim hót không phải là 1 cái máy những con đạt giải cao chưa chắc là nó chơi trong suốt trong quá trình thi.
những lúc con chim xù,chụp,tắm thì đẳng cấp của chủ chim sẽ giúp nó vượt qua được lổi đó vì đa số trọng tài nhìn chim nhìn lồng là biết nó của ai đại gia hay cùi bắp.
nói thì rất dể nhưng nếu bạn là 1trọng tài khi giáp mặt với 1con chim cọp của 1 đại gia có tiếng và con chim đó đang ở trong 1 cái lồng cực xịn thì bạn có dám mạnh tay loại nó những vòng đầu khi nó chưa bắt nhịp cuộc chơi hay không,và thường những con chim lúc đầu chơi yếu thì càng về sau nó càng chơi lên vì nó còn sức và nó sẽ lụm số.(bởi vậy nhiều khi đừng trách trọng tài tội nghiệp)
mà nói đi cũng phải nói lại nhiều trọng tài rất cùi mía trình độ nuôi chim xem chim thì bèo còn hơn chữ bèo nữa mà cũng đc mời làm trọng tài.rồi trọng tài phe cánh bè phái .........túm lại trọng tài có tâm mà không có tầm,có tầm mà không có tâm,không tâm cũng không tầm thì bao la còn trọng tài vừa có tâm vừa có tầm thì thuộc dạng xưa nay hiếm( hiếm còn hơn bạch tạng nữa) he he.....
chơi đơn giản đi bạn, nỗi buồn rồi cũng sẽ qua, coi như mình đi dợt chim với chim cọp, lệ phí thi thì bạn coi như mình uống 1ly cà phê cao cấp hoặc mời ae chiến hữu ngồi bàn bên cạnh thêm vài ly bình thường là lòng nhẹ nhõm thôi. thân.buồn lắm các bạn ơi ! mình đã dính trường hợp bị loạiở vòng trọn mặc dù chim mình choi goodhon con ben canh nhiều , sau đó mấy hôm uống cf mới biết đó là chim cua trọng tài nhờ người khác cầm hộ