jamaica20
New member
tình hình em đang có con bổi già quá nhát 5 tháng mà người đứng cách lồng 2-3m là bắt đầu phi ầm ầm
đang tính ép nhịn đói nhưng....
em là thợ mộc sáng 7g45 ra khỏi nhà 12g thì về ăn cơm 13g30 lại bắt đầu đi làm 6g về tới nhà
em đã thử ép như thế này ạ
tối trước khi cho chim đi ngủ em bỏ cóng cám ra ngoài chỉ để lại cóng nước
sáng dậy chỉ hé áo lồng ra và coi xem cóng nước có còn không nếu hết thì em châm thêm và không cho cóng cám
trưa đi làm về ăn cơm xong quay ra ngó lồng nhưng em nó vẫn còn khá linh hoạt và vẫn tung như hứng
em nhử bằng 1 miếng chuối mà nó không thèm xuống ăn sau em dùng 1 chiếc que dài khoảng 30cm cắm vào miếng chuối rồi nhử nhưng em nó vẫn không thèm ăn
để lồng ra xa quan sát thì thấy em nó lùng xục dưới đáy lồng và xé giấy lót
vậy em muốn hỏi các bác có kinh nghiệm đi trước cho em xin vài lời khuyên với ạ
và em phải làm sao với em nó bây giờ ạ
đang tính ép nhịn đói nhưng....
em là thợ mộc sáng 7g45 ra khỏi nhà 12g thì về ăn cơm 13g30 lại bắt đầu đi làm 6g về tới nhà
em đã thử ép như thế này ạ
tối trước khi cho chim đi ngủ em bỏ cóng cám ra ngoài chỉ để lại cóng nước
sáng dậy chỉ hé áo lồng ra và coi xem cóng nước có còn không nếu hết thì em châm thêm và không cho cóng cám
trưa đi làm về ăn cơm xong quay ra ngó lồng nhưng em nó vẫn còn khá linh hoạt và vẫn tung như hứng
em nhử bằng 1 miếng chuối mà nó không thèm xuống ăn sau em dùng 1 chiếc que dài khoảng 30cm cắm vào miếng chuối rồi nhử nhưng em nó vẫn không thèm ăn
để lồng ra xa quan sát thì thấy em nó lùng xục dưới đáy lồng và xé giấy lót
vậy em muốn hỏi các bác có kinh nghiệm đi trước cho em xin vài lời khuyên với ạ
và em phải làm sao với em nó bây giờ ạ