jamaica20
New member
tình hình em có 1 chú CM khoảng hơn 2 năm lồng ở nhà thì hót hét cả ngày thỉnh thoảng chẻ ché nghe cũng rát tai lắm ạ.thỉnh thoảng có chim trời bay qua thì em nó như con điên xục xạo sổ ầm ầm
nhưng do chỗ em ở không có hội quán nào cả nên vấn đề dãi dượt rất khó khăn nếu không muốn nói là không thể
em muốn hỏi là nếu cứ để em nó như thế thì em nó có bị tật chơi nước nhà không ạ
thỉnh thoảng em cũng có mang đến nhà mấy ông hàng xóm chơi nhưng chỉ dược 4-5 lồng mà toàn chim mộc với mộc dở nên có hôm em nó chơi hôm không có chơi cũng chỉ lai dai thôi ạ
ở nhà thì em đổi vị trí treo liên tục nay treo chỗ này mai treo chỗ kia em làm như thế có được không ạ
mong các bác cho em xin thêm ít kinh nghiệm để tiếp tục niềm đam mê của mình
thank all
nhưng do chỗ em ở không có hội quán nào cả nên vấn đề dãi dượt rất khó khăn nếu không muốn nói là không thể
em muốn hỏi là nếu cứ để em nó như thế thì em nó có bị tật chơi nước nhà không ạ
thỉnh thoảng em cũng có mang đến nhà mấy ông hàng xóm chơi nhưng chỉ dược 4-5 lồng mà toàn chim mộc với mộc dở nên có hôm em nó chơi hôm không có chơi cũng chỉ lai dai thôi ạ
ở nhà thì em đổi vị trí treo liên tục nay treo chỗ này mai treo chỗ kia em làm như thế có được không ạ
mong các bác cho em xin thêm ít kinh nghiệm để tiếp tục niềm đam mê của mình
thank all