sáng nay mình bắt em già mùa ra cắt móng. cắt làm sao mà móng chân lại bị chảy máu. nhưng bỏ vào lồng vẫn sổ ầm ầm, không biết có sao ko. máu chảy mấy ngón luôn. nhưng vẫn chơi và nhảy. anh em tư vấn phải chăm sóc làm sao với
uhm. Cắt thì làm ơn cắt 1/3 móng hoặc rọi lên chổ sáng như soi trứng gà là biết nên cắt tới đâu liền. Tội nghiệp con chào mào.như vậy là bạn đã cắt sâu quá rồi , kg vần đề gì hết cứ treo vào chỗ yên tĩnh trùm áo lồng lại khoảng 3-4 tiếng la nó hết chảy máu thôi
, bắt chim thì phải rung long it nhiều rồi. nếu bạn muốn không rung ra tiệm nail nhờ mấy em chân dài bắt và cắt móng cho em nó. bảo đảm em nó căng cứng.heheae cho mình hỏi thêm chim mình mong mau ra dài lắm mà mỗi lần bắt ra cắt thì bị rụng lông,nuôi lại cho lên lửa cực lắm.ae chỉ dùm sao để cắt móng mà ko bị rụng lông.thanks