Tình hình là mình có một chú chào mào đem từ ngoài quê vô được khoảng gần 1 tháng. Ở nhà, em nó được ba mình nuôi khoảng 5-6 tháng rồi, không nhát lắm, ngồi gần thì nó cũng nhảy nhẹ nhẹ thôi chứ không bay loạn xạ. Không hiểu sao từ lúc mình mang nó vào Sài Gòn thì tối nào khoảng nửa đêm nó cũng bay phành phạch, kiểu như sợ cái gì đó. Mình tới kiểm tra thì thấy không có bất cứ thằn lằn hay chuột, gián gì cả. Thói quen của nó là không đậu trên cầu để ngủ mà đậu trên gần nóc lồng. Mình trùm áo lồng khoảng nửa lồng theo thói quen của nó để nó ngủ. Không hiểu sao bữa nào nữa đêm nó cũng bay loạn xạ hết, nhìn hớt hơ hớt hải.
Các bạn xem giúp mình nha.
Cảm ơn các bạn nhiều! ^^
Các bạn xem giúp mình nha.
Cảm ơn các bạn nhiều! ^^