ĐạiCương89
New member
câu chuyện bắt đầu từ khi em quyết định đầu tư công sức làm cái avira để tập tành nhân giống chào mào . em chọn được 1 em mơ yếm đậm sâu gần khít(85%) (mơ nâu ở mào. sau gáy , bả vai và mơ trắng lông trên phau câu) chim 3 năm lồng . lùng sục mọi mối quan hệ anh em để kiếm 1 em mái cuối cùng cũng mang về 1 em mái 2 năm lồng. và được 1 anh cho thêm 1 em mái bổi nữa. câu chuyện gặp khó khi em vác em mồi 3 năm ở quê lên . vậy là bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn cần các bác chỉ giáo và góp ý ạ
- chào mào mơ em cho để cạnh lồng em mái già thấy chúng nó ko cắn nhau. mở cửa lồng 2 con thi thoảng chạy sang lồng nhau chơi . nhưng cứ con trống sang lồng mái thì thấy trống có tí khiếp.
- chào mào mơ để cạnh lồng em mái bổi . mở cửa lồng . con mơ nó onah con mái bổi chạy tóe khói.
- chào mào mồi để cạnh lồng mái già thì cả 2 con đều búng cánh . múa , con đực gọi thì mái cũng kêu (Trường hợp đâu đầu nằm ở đây ah)
như theo lý thuyết và quan sát thì em thấy cứ con mồi của em nó múa thì mái già hưởng ứng lại. con mồi kêu gọi thì mái kêu lại. như vậy có phải chúng nó ưng nhau ko ạ.
nữa là khi em quan sát con mơ với mái già thì em mái cũng có vẻ không khó chịu. con mơ thì không đuổi cắn.
Dự định của em là gép con mơ nhưng theo tình hình này thì em mái có vẻ kết em mồi hơn rùi .. liệu cứ ghép mơ với mái già có đc không các bác nhỉ ...............
nay mai em cố gắng xong cái avira. giờ chỉ còn mỗi dôi uyên ương nữa. đâu đầu quá .. xin các bác góp ý để em cưới cho chúng nó luôn ạ
- chào mào mơ em cho để cạnh lồng em mái già thấy chúng nó ko cắn nhau. mở cửa lồng 2 con thi thoảng chạy sang lồng nhau chơi . nhưng cứ con trống sang lồng mái thì thấy trống có tí khiếp.
- chào mào mơ để cạnh lồng em mái bổi . mở cửa lồng . con mơ nó onah con mái bổi chạy tóe khói.
- chào mào mồi để cạnh lồng mái già thì cả 2 con đều búng cánh . múa , con đực gọi thì mái cũng kêu (Trường hợp đâu đầu nằm ở đây ah)
như theo lý thuyết và quan sát thì em thấy cứ con mồi của em nó múa thì mái già hưởng ứng lại. con mồi kêu gọi thì mái kêu lại. như vậy có phải chúng nó ưng nhau ko ạ.
nữa là khi em quan sát con mơ với mái già thì em mái cũng có vẻ không khó chịu. con mơ thì không đuổi cắn.
Dự định của em là gép con mơ nhưng theo tình hình này thì em mái có vẻ kết em mồi hơn rùi .. liệu cứ ghép mơ với mái già có đc không các bác nhỉ ...............
nay mai em cố gắng xong cái avira. giờ chỉ còn mỗi dôi uyên ương nữa. đâu đầu quá .. xin các bác góp ý để em cưới cho chúng nó luôn ạ