Chào mào hố bò...

impala

Chim Thầy
Sáng nay rảnh ngồi uống cafe... lôi con chim già ra chơi hihi... em này hơn 5 mùa rồi... nuôi từ má trắng lên... chủ đầu tiên của nó vì đi xa đột xuất (àh... thôi nói luôn là đi ăn cơm tù hihi) nên em nó được chuyển nhượng... sau đó chủ thứ 2 của nó nuôi được vài tháng là em nó xuống lông... nên cứ trùm áo lồng treo góc nhà... ít phơi nắng và mồi tươi nên em nó bị yếu chân xuống lửa... mặc dù vậy nhưng em vẫn mua lại nó (chắc có duyên) với giá 1tr5 (có người nói e điên) hihi... nhưng sau 1 tháng chăm sóc đặc biệt... nay em nó đã khá hơn... bình phục được 70%... em vẫn chưa cho ra cội chơi nhiều vì chưa đạt phong độ... anh em chém thoải mái nhé...:cool:


 

tuanvyp

Tôi ♥ Chào mào
Em này chân yếu dữ wa'! Hi vọng với sự chăm sóc đặc biệt của bác em nó sẽ trở lại!
 

impala

Chim Thầy
móng nó có đủ bác àh... nó bị yếu gối thôi... ngày nào cũng cào cào... trái cây... tắm táp phơi nắng đầy đủ hjhj... hy vọng em nó sớm bình phục có clip đấu phục vụ các bác hihi
 

aolinhxanh

New member
Trời ơi! Bác vừa phải thôi nha, con chim nó đã đứng không vững rồi mà còn bắt nó quánh lộn với Bác nữa thì biết khi nào nó mới lành lặn được.
Bác chăm cho kỹ vào rồi ngày nào cũng cho nó đá như vậy thì suốt đời nó vẫn là " Quách què" thôi. Chim mà tập đá tay như vậy nó sẽ bỏ đấu mà chụp lồng thôi. Vài ngu ý đóng góp. Thân.
 

impala

Chim Thầy
cái tên hay quá bác... em gọi nó là "quách què" luôn hjhj...

lâu lâu mới cho nó giỡn tí thôi anh... chứ không phải ngày nào cũng đá tay hjhj... em nó chơi đứng cầu múa bác àh... không bu lồng... cám ơn bác...
 

impala

Chim Thầy
hôm nay con "quách què" này lên cơn... mọi khi thấy em nó chỉ bung cánh xòe đuôi... sáng giờ thấy em nó múa 3 lần rồi... lần thứ 3 nhanh tay lấy cái dt ra quay hehe... mà em này cũng láo quá :-D dám đưa lưng ra chêu chủ :cool: tìm cái đầu nó mà ko thấy đâu hihi... đang chọc em thì nó nghe tiếng nước nhà kế bên nên nó ko chọc nữa ;)

các bác chém nhẹ tay thôi nhé hehe...

 
Top