Mộc Lão Đại
New member
Em có nuôi 1 chú chào mào non. Ổ duy nhất 1 con trống 100%. Nhưng em nó bị tật mất chân phải. Em nuôi nó đến nay là 10 ngày. Lông đuôi mới nhú. Em sợ chân còn lại của nó yếu nên em bắc dèo cho vào lông nuôi. Cho nó đứng trên dèo cho quen để nó cứng chân. Sau em treo cái lồng lên trên tầng 2 xuống nhà chơi. 1h sau em chạy lên thì nó y như chim bổi mới bắt về. Nó sợ em. Đút nó cũng ko há mỏ. Cứ rúc vào nan lồng đòi ra. Em đưa tay bắt thì nó chạy kêu éc éc.. Em xin hỏi các bác lí do là vì sao ạ. Em nuôi đút nó từ khi còn đỏ hỏn tại sao lại như thế ạ. Có bác nào bị trường hợp thế chưa ạ. Hay là nó sợ lồng ạ. Mong các bác tư vấn cho em. Lông mọc chưa hết mà nó đòi bay ạ.