mình mới ghép cặp trong năm nay thôi, con bố bổi Gia Lai, mẹ chim Daklak. Đẻ đợt đầu 4 trứng mà chỉ nở có 2 con thôi, mình cho ăn thì cám là chủ yếu, còn chuối, sâu quy thì ngày có ngày ko. Quan trọng nhất là ghép cặp bố mẹ sao cho hợp nhau, nghĩa là con mái nó chịu cho con trống làm "chuyện ấy". Khi nó gần nở (ấp khoảng 2 tuần) thì ngày nào cũng bỏ sâu quy và trái cây vào, để khi nó nở con mẹ còn có thức ăn mà cho ăn. Mình thấy thời gian đầu, bố mẹ chỉ mớm toàn sâu quy, sau khoảng 1 tuần thì bố mẹ cho ăn hỗn hợp, lúc trái cây, lúc cám, lúc sâu xen kẻ. Avia của mình đặt ngay trước sân nên có nắng, có gió, có mưa, chim có thể tăm nắng, tắm mưa.