btoannt
New member
cách đây khoản 2 tuần, mình có treo lồng một em chim tương đối trên cửa sổ lầu ,thì có một em không rõ chim bổi hay chim đã nuôi bay vảo bám lồng chiến với em trong, tình cờ mình trông thấy bèn đóng cửa sổ rồi dùng tay chộp được em bổi đó, em cấu xé dữ dội lắm, mình đã cho vào lồng vuông loại nhỏ suốt 2 tuần nay, em nhảy tung lồng sứt đầu mỗi khi mình đến gần, dù thế em vẫn ăn cám tốt và thích tắm lồng, mình đã thử trùm áo lồng suốt mấy ngày như các bro nói nhưng cứ thấy mình là em nó nhảy như bị điên vậy, nhờ các bro cho một vài ý kiến đễ trị em nó , thêm nữa là lông lá em tả tơi nhưng cái mào lúc nào cũng dựng đứng chót vót. hiện tại chưa thể chụp được cái hình nào của nó cho các bro đánh giá thử.