chim bổi là vậy đó bạn,đặc biệt là bổi già rừng thì còn khó hơn
mình có 1 em 5 mùa rồi thây cám hay chỉ cần đứng gần là em nó tung như dơi,bỏ qua lồng bẩy thì em nó chọt tróc đầu luôn.
mình nuôi bổi thì muốn nghe giọng,mình phải chấp nhận vây thôi bạn à.
bác làm ơn đọc rùi hảy phan dùm.bác kieemscon già rừng nào 5 mùa thử có dạn ko5 mùa mà chưa dạn hả bác..... 2 mùa mà đối vs chim già rừng thì còn nghe đc chứ 5 mùa thì chắc bác trùm áo lồng cả ngày quá :|
Bác thực hiện theo các bước như sau:AE cho e hõi chú Chào Mào nhà e nuôi cũng dc 2 mùa mà e nó chưa có dạng mong a e chĩ giáo giùm e cái. E cám ơn AE rất nhiều
tôi nghĩ bạn củng thuộc mới chơi chim nên mới nói vậy.bạn thử kiếm con bổi già rừng nào 5 mùa mà mình rờ gần tới lồng mà nó ko tung ko.nuôi kiểu gì chứ 5 mùa mà chăm đều đúng cách chim nào chẳng dạn
Quan trọng là thời gian và không gian thôi ! theo mình 1 năm là ngon lành rồi , chim biết giữ lông , móc lên là sổ , coi như quá trình thuần bổi thành công 1 nửa , còn về sau phải xem tố chất . Riêng bổi già cầm lồng thì chao là chuyện hiển nhiênchim bổi là vậy đó bạn,đặc biệt là bổi già rừng thì còn khó hơn
mình có 1 em 5 mùa rồi thây cám hay chỉ cần đứng gần là em nó tung như dơi,bỏ qua lồng bẩy thì em nó chọt tróc đầu luôn.
mình nuôi bổi thì muốn nghe giọng,mình phải chấp nhận vây thôi bạn à.
em làm theo các sư huynh " Neo" đa 3 ngày là thấy chim thay đổi rỏ rệt. ăn ngủ chung với nó luôn...hiiii...thuần chim xong chắc bà xã by bye luôn quá mấy huynh