UPDATE CÁI CLIP 11-10-2014 SAU THỜI GIAN TU LUYỆN CHO NÓ MÁU. Sáng thứ 7 ni được nghỉ, xách em nó đi cội Từ Đàm Huế chơi; Mà kẹc lắm mới đi cội ni, vì cội hay đi sáng ni nghỉ. Cội Từ Đàm được cái đông đúc (chắc phải trên 100 lồng) mà không gian hẹp, người đi ra đi vô như đi chợ. Em phải trốn 1 góc ngồi chơi chứ chim đang chơi mà cứ lo người thì chán lắm. Lồng của em ở thứ 3 (từ phải màng hình qua), hàng đầu tiên, đang chơi máu thì có người lại ra xách lồng, chán! Các Bác cho nhận xét ngen; Chim chơi đằm đằm chứ không căng. Cái clip không bít răng không có tiếng.