nuôi em bổi này dc 3 mùa rồi mà chưa nghe em nó chéc lúc nào cả ,gần nhà có trường chim nhưng có lẽ nhiều người qua lại hay sao đó ,ra đó em nó chỉ nhảy thôi (chim bổi nuôi lên nên ko dc dạng cho lắm) ko chịu chơi gì hết buồn ơi là buồn ,nhưng mình vẫn kiên trì chăm em nó ,một hôm quyết cho em nó ra trường thi thưc sự ,khi đó em nó ko nhảy nữa mà chỉ lo đấu giọng và cánh với các chiến binh khác ,lúc đó trong trường có một em cũng rất hăng chéc liên tục ,em nó tức mình đáp trả lại " chéc,chẹc,chẹc,...." khi đó mình cũng chỉ nghĩ là em bên cạnh chéc thôi .Tối hôm qua ,sau một ngày làm việc vất vả ,có mang về một em bổi ,ko dám cho em nó thấy mặt nhưng em nó như ngửi thấy mùi hay sao đó ,thế là em nó bắt đầu sổ liên tục ,và điều mà mình chờ đợi rất lâu đã xảy ra .Sau một nhịp bọng của em nó ,tất cả em còn lại im thin thít ,và một em cất tiếng "quít" em nó liền " chéc,chéc,chéc chéc chéc,...." và sổ rồi lại " chéc,chéc,chéc chéc chéc,...." kết quả là một em trong lồng rụng 8 cái lông cánh và đuôi .mình như nín lặng ,mọi mệt nhọc đều tan biến ,lúc đó mình liền gọi điện cho ông anh và kể lại kì tích của em bổi này .
em bổi này mình mua ngoài binh dinh nhưng ko rõ nguồn gốc ,lúc trước mình có đăng clip cho ae xem nhưng khi đó em nó bị mất lửa nên chỉ sổ có 5 âm thôi nên mọi người nói là chim bắc ,nhưng nay em nó sổ 8 âm luôn .
em bổi này mình mua ngoài binh dinh nhưng ko rõ nguồn gốc ,lúc trước mình có đăng clip cho ae xem nhưng khi đó em nó bị mất lửa nên chỉ sổ có 5 âm thôi nên mọi người nói là chim bắc ,nhưng nay em nó sổ 8 âm luôn .