À, mình nói qua cái là,mình nuôi e nó trong phòng,cũng hay bỏ ra ban công, mà ko có treo chim mình để dưới mặt đất luôn, xung quanh nhà mình ko có chào mào.Mình chỉ nuôi mình e nó,chắc vì nó buồn nên lần nào mình đi về nó cũng nhảy vào góc lồng để nhìn rõ nhất sau cánh cửa là ai.Xem có phải mình ko , e nó giờ ko còn sợ mình nữa , nhưng đang hót mà nhìn thấy mình là im lặng, ko hot hét đứng rất là ngoan(mà mình thì ko thích nó ngoan như thế).Mình cầm cám trên 2 ngòn tay nó nhảy vào mổ ngay(dù cám trong hũ còn đầy), mở cửa lồng to, mình cầm cám ở ngoài cửa lồng nó cũng nhày ra ngoài ăn rồi nhảy vào lồng.Giờ mình thỉnh thoảng chỉ cho e nó nghe chào mào vô địch thái lan hót, để tập chứ cũng ko có chim thầy để dạy, mà mình mới tập chơi nên ngại đưa e nó đi dợt,vì e nó cũng chưa biết hót hét hay gì, cùi bắp quá.A em tư vấn xem mình có nên nuôi 1 e chào mào già rừng để làm bạn và 2 con bày cho nhau hót ko nhỉ??????????