Chú bổi chưa có thế nhảy cầu tử, nếu chim hèn thì nó đã không đến chọc tức con mồi. Hôm qua mình có đi bẫy gặp một con rất quyện mồi, treo lồng bẫy đúng tổ của nó đang làm cùng con mái, nó và mái cùng về, nhưng không vào đánh, chờ quá lâu mình nản nghĩ con này hèn, vào cây lấy chim mồi về, vừa xách chim ra khỏi tổ mình đã bất ngờ khi nó cứ bay trên đầu mình hót ầm ĩ.Mình nghĩ con này muốn đánh nhau xa tổ của nó, mình lại tìm thế treo xa tổ nó, nó phi xuống ngay, tiếc là gần đến lồng bẫy nó chao qua cành bên cạnh, chuyền gần đến lồng bẫy đấu một lúc thì trời mưa..Mình đành phải về, hôm nay mình sẽ thu phục nó..Chim bổi về gần lồng, về đi về lại nhiều lần kiểu gì nó cũng sẽ đánh, nếu nó sợ mồi thì nó sẽ đi hẳn.Con chim bạn ý bẫy chưa chắc đã là chim hèn đâu.