Mình có 1 con CM dc 3 mùa mua của 1 ông anh hàng xóm đem ra cội chơi cũng dc cả tiếng đồng hồ,mình thấy nó chưa sợ con nào khi kè chim với nhau nhưng hôm qua, qua người bạn chơi có tặng mình 1 con má trắng do bạn mình bẫy dc.Do ko có lồng nên bạn mình mới để con má trắng chung lồng với con thuộc 3 mùa mình mới đi dợt cafe về đem theo.Trên dg chạy về mình thấy 2 con bay loạn xạ trong lồng mình nghĩ con 3 mùa dí cắn con má trắng... ai dè về mở áo lồng ra thấy con má trắng đứng trên cầu còn con thuộc đứng dưới đáy lồng có vẻ sợ con má trắng.Sau khi tách con má trắng ra, hnay mình cho con thuộc tắm thì định đem con má trắng ra cho nó nhìn con thuộc tắm ai dè đâu thấy con má trắng chớp chớp cánh còn con thuộc cụp mồng có vẻ sợ con má trắng.Mình cũng ko hiểu nên mới lên đây hỏi mọi người sao ?
P/s: con má trắng này người bạn mình bẫy dc nó với con mái mẹ của nó, dc nuôi cũng 2 hay 3 tháng rồi.. dạn chim cầm lồng dc, kè với chim khác luôn thái độ chớp chớp cánh, nhiều khi sung còn ché ché khi dc phơi nắng, do nó có thái độ tốt nên bạn mình mới giữ lại nuôi và tặng cho mình.
P/s: con má trắng này người bạn mình bẫy dc nó với con mái mẹ của nó, dc nuôi cũng 2 hay 3 tháng rồi.. dạn chim cầm lồng dc, kè với chim khác luôn thái độ chớp chớp cánh, nhiều khi sung còn ché ché khi dc phơi nắng, do nó có thái độ tốt nên bạn mình mới giữ lại nuôi và tặng cho mình.