Cuộc trò chuyện của 2 chú chim...

impala

Chim Thầy
Chuyện kể rằng trong cuộc thi nọ... 2 chú chim từng ở chung 1 bầy, bị bắt chung 1 lưới, bị bán chung 1 tiệm nhưng 2 chú chim có 2 số mệnh khác nhau. 1 thì được ở với chủ chim rất yêu mến chú và hiểu chú chim đó, còn lại 1 chú thì cũng được ở với chủ chim rất yêu mến nhưng chưa hiểu nhau. Cuộc trò chuyện của 2 chú chim như sau:

A: Có phải mày là B ko? chéc chéc chéccccccccc....

B: Tao đây, lâu quá mới gặp lại mày. Qít tò queo tí te tò...

A: Sao dạo này nhìn mày chán thế, yếu ớt như công tử bột thế kia? ché ché ché ché chécccccccc

B: Chuyện nó dài lắm, vừa hót vừa kể cho mày chắc tao té cầu, thôi tao ngồi kể mày nghe nha... (xù lông)

B: Chả biết sao tao vào nhà ông này, ổng cưng tao, cho tao ăn toàn món ngon, cào cào trứng kiến tao ăn ngập miệng, mà lâu lâu thèm trái cây quá mà ko có mày ơi, khổ lắm....

B: Nhiều hôm tao ngán cào cào đến tận cổ, gắp lên rồi lại vứt xuống mà hôm đó đang đau bụng nữa chứ... bị ổng ép ăn thế là "Tào Tháo" rượt tao cả tháng trời...

B: (Rỉa rỉa lông cánh, đuôi...) Mà ổng còn cho tao ăn cái viên gì phát khiếp, ăn vào tao có tiêu hóa được đâu, toàn những món tao chả bao giờ biết, ăn vào tao còn muốn bệnh thêm...

A: chéc chéc chéc chécccccccccccc... Mày toi rồi hahaha

B: Uh, nhiều lúc muốn bệnh gần chết mà ra nắng đứng muốn xỉu luôn, đã thế còn bắt tao chạy thể dục... xong bữa đó tao ko biết đời là gì luôn

B: Ở chưa yên, vài hôm ổng lại đổi nhà, đổi cầu, đổi tùm lum thứ mà tao chóng mặt... Bữa tao mắc nghẹn mà tìm nước mãi ko biết đâu... Tí nữa là tao chết rùi..

B: Rồi có hôm tao đang bệnh mà ổng dắt tao ra gặp thằng kia nó gấu lắm... nó chửi tao mà tao chỉ biết cắm đầu xuống đất huhuhu...

B: Mà mày ơi, sao mày mạnh khỏe thế. Tao muốn được như mày... chứ ở đây tao khổ quá huhuhu...

A: Quẹt tò tí te tò tò... Tao thì được cái thích cái gì là được cái đó... nhiều khi tao sống trong này không khác gì ngày xưa mày ơi, thậm chí còn khỏe hơn vì không phải lo miếng ăn chéc chéc chécccccc

B: Mày sướng nhỉ...

A: Uh, tao giờ chỉ biết ăn, ngủ và ca hát... chả phải làm gì... tao thích cuộc sống thế này...

B: Thôi mày ở lại ca hát đi, tao biết ông kia chuẩn bị bê tao về với địa ngục rồi... chào mày wit tù wiu...

A: Thôi tao ca hát nữa đây, chào mày chéc chéc chéc chec1ccccccccc....

Câu chuyện vui nhưng có chút ý nghĩa, em xin tặng ý nghĩa câu chuyện này cho những người có duyên với nó...

Thân, Impala!
 
Sửa lần cuối:

Thế

New member
1 ngày kia con B làm chủ nó thất vọng ,chuyển nó đi nhà khác cuộc sống nó cũng khác và nó cũng khác, quan trọng là tố chất nó còn. Qua chủ mới nó cũng sẽ đc yêu thuơng thật nhiều, nhưng k đc thái quá. Người chủ mới nó biết nó thiếu và cần gì. 1 ngày kia con B lại đc như con A. Góp vui với câu chuyện của Sỹ cho câu chuyện có hồi kết đẹp. Thân
 

de_men_bt

New member
con A chéc nhiều quá, chắc ăn kicks thích rồi bác ơi, chéc nhiều mau mệt ko bền bằng con b, con b líu ríu cả buổi, ha2
 

vukienvp

New member
Thanks bạn có bài viết rất hay, một chút ý nghĩa cho ae chơi chim.
 

chimhue

New member
bài viết hay , nội dung rất có ý nghĩa , choi chim mà ko hiểu được tính của con chim thì chỉ mới là đam mê 1 nữa :D
 

khongten

New member
1 ngày kia con B làm chủ nó thất vọng ,chuyển nó đi nhà khác cuộc sống nó cũng khác và nó cũng khác, quan trọng là tố chất nó còn. Qua chủ mới nó cũng sẽ đc yêu thuơng thật nhiều, nhưng k đc thái quá. Người chủ mới nó biết nó thiếu và cần gì. 1 ngày kia con B lại đc như con A. Góp vui với câu chuyện của Sỹ cho câu chuyện có hồi kết đẹp. Thân
sao bác ko nói một ngày kia chủ con B cũng nhận ra việc mình làm ko ăn nhập gì đến chú chim nên quyể tìm hiểu và thay đổi cách chăm nên con B cũng đc như con A. Cái đó gọi là giải ngố và đc giải ngố trong cuộc chơi này keke cũng có hậu ko kém bác nhẩy... Haha
 
Top