Bulbulvn47
New member
Hồi chiều mang chim mái ra kè trống Huế, 2 em nó thấy nhau thấy nét rất lăng xăng, em mái múa và ríu lưỡi còn em trống bung cánh chơi rất sung, thấy vậy mình mở cửa lồng cho con mái vào cùng lồng với trống luôn, ngạc nhiên là từ lúc đó con trống lại càng sung hơn nữa, mào luôn hướng về trước, họng luôn phồng ra, dáng đứng luôn là C và sổ nạt nộ, thấy mình đứng hướng nào là nó sàng qua bên đó, mình đưa tay lên là nó sẵn sàng bay tới mổ liền,..., không những vậy còn bung cánh đấu khi thấy minh lại gần
, nhìn kỹ thấy đít đỏ nó nở to nhưng chim đang căng lửa mặc dù mới gần xong lông....hiện mình vẫn để 2 con cùng lồng, thỉnh thoảng thì thấy con trống vờn con mái chứ không phải là đuổi đánh...
Nhờ mọi người đánh giá hộ như thế là thế nào? có phải con mái kich trống nên nó sung thế? nhu vậy là tốt hay xấu? mình có nên tiếp tục làm vậy để e trống sung hơn không?
Tks mọi người!
Nhờ mọi người đánh giá hộ như thế là thế nào? có phải con mái kich trống nên nó sung thế? nhu vậy là tốt hay xấu? mình có nên tiếp tục làm vậy để e trống sung hơn không?
Tks mọi người!