Leodevincy
Chào mào Việt
Chào ACE,
Tết đến, xuân về ACE ta ai ai cũng có niềm vui đoàn tụ xum họp với gia đình từ khắp mọi miền. Riêng với Leo, năm nào cũng 1 bổn 2 quê, về quê ngoại ở Quy Nhơn rồi lại về thăm nhà ngoại (phía Vợ ở Quảng Ngãi). Cũng như mọi năm, sáng mồng 7 tết khăn gói vô lại SG, theo lịch trình là vậy nhưng ko hiểu sao có cái gì níu kéo hay xui rủi mà mình bị trễ tàu, nên hôm nay ko vô lại SG đúng hẹn mà đành dời qua ngày hôm khác. Trên đường về nhà thì Matrix gọi và rủ ra nhà bác Nam nick Chéc ở Đức Thạnh, Mộ Đức, cách TP. Quảng Ngãi 25km để giao lưu và cũng là du xuân... và thế là lên đường Đức Thạnh, Mộ Đức, Quảng Ngãi thẳng tiến
Vượt cái nắng, cái gió, cái se lạnh của trời đất dịp đầu xuân quảng đường 25km và cuối cùng cũng đến nhà bác Chéc,
Từ nhà nhìn ra Cổng làng, rất dễ để anh em tìm đến nhà
Ngôi nhà nhỏ nhưng hạnh phúc với 1 trống, 1 mái và 2 chim non
Mảnh vườn đầy rau xanh chất lượng
Hình ảnh vài chú chim nhà bác Chéc
Sau khi thăm nhà AE ngẫu hứng khởi xướng đi bẩy thử vận may đầu xuân mặc dù trời lúc này cũng âm u dù mới hơn 2h chiều. Nơi bẩy là Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi - cách nhà bác Chéc khoảng 5km. Cùng đi với bác Chéc, Matrix và Leo là 2 chú mồi 1 Gia Lai 3 mùa yếm gần khít mào rơm mặt rất cô hồn; ngoài ra con thêm 1 chú mồi gốc Quảng Ngãi khá bố láo. Kinh nghiệm 2 chú này đã thu phục được khá nhiều tù binh lỳ lợm. Vài hình ảnh gởi đến ACE gần xa...
Matrix với gậy treo chim, sẵn sàng treo mồi...
Bác Chéc móc chim... mồi lên cây (Sorry ACE vì chụp hình đằng sau nhé, hình trực diện bác Chéc sẽ up ngay...)
Mồi Gia Lai được bố trí riêng 1 góc
Và sau gần 2h đồng hồ vật vã chiến đấu với con bổi già đanh, nhiều lần em nó tạt cánh trái rồi qua cánh phải, nhiều lần tưởng em nó tháo chạy vì chỗ bẩy ngay con đường quê nên thấp thoáng lại có xe máy đi ngang, cứ nghĩ trong lòng e nó sợ nhưng ko ngờ em nó đầu gấu vẫn ko sợ mồi. Em nó đá lồng và bẩy bị sập 1 lần mà ko dính, những tưởng em nó sợ rồi bay mất nhưng ko, em nó vẫn tiếp tục đá và sau khi bố trí lại lồng sập, chuyện gì đến cũng đến... vài hình chia sẽ ACE gương mặt em nó
Và cho em nó vô củi và tù chung thân từ đây...
Tù binh và 2 con mồi
Kẻ thủ ác đang ngồi nhìn ngắm tù binh keke
Thế là chuyến đi bẩy kết thúc thành công, có lộc về nhà. Vì ở xa từ SG ra nên bác Chéc tặng mình em nó như là cái duyên và cũng có thể là duyên thiệt vì nhỡ tàu mà bẩy được chim thì với ACE chúng ta thì hạnh phúc còn gì bằng. Keke, bác Chéc còn hình của những kẻ thủ ác thì up lên để ACE chiêm ngưỡng nhé... Keke
Chúc ACE năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự như ý & chim cò căng cứng.
Leodevincy
Tết đến, xuân về ACE ta ai ai cũng có niềm vui đoàn tụ xum họp với gia đình từ khắp mọi miền. Riêng với Leo, năm nào cũng 1 bổn 2 quê, về quê ngoại ở Quy Nhơn rồi lại về thăm nhà ngoại (phía Vợ ở Quảng Ngãi). Cũng như mọi năm, sáng mồng 7 tết khăn gói vô lại SG, theo lịch trình là vậy nhưng ko hiểu sao có cái gì níu kéo hay xui rủi mà mình bị trễ tàu, nên hôm nay ko vô lại SG đúng hẹn mà đành dời qua ngày hôm khác. Trên đường về nhà thì Matrix gọi và rủ ra nhà bác Nam nick Chéc ở Đức Thạnh, Mộ Đức, cách TP. Quảng Ngãi 25km để giao lưu và cũng là du xuân... và thế là lên đường Đức Thạnh, Mộ Đức, Quảng Ngãi thẳng tiến
Vượt cái nắng, cái gió, cái se lạnh của trời đất dịp đầu xuân quảng đường 25km và cuối cùng cũng đến nhà bác Chéc,
Từ nhà nhìn ra Cổng làng, rất dễ để anh em tìm đến nhà

Ngôi nhà nhỏ nhưng hạnh phúc với 1 trống, 1 mái và 2 chim non

Mảnh vườn đầy rau xanh chất lượng

Hình ảnh vài chú chim nhà bác Chéc



Sau khi thăm nhà AE ngẫu hứng khởi xướng đi bẩy thử vận may đầu xuân mặc dù trời lúc này cũng âm u dù mới hơn 2h chiều. Nơi bẩy là Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi - cách nhà bác Chéc khoảng 5km. Cùng đi với bác Chéc, Matrix và Leo là 2 chú mồi 1 Gia Lai 3 mùa yếm gần khít mào rơm mặt rất cô hồn; ngoài ra con thêm 1 chú mồi gốc Quảng Ngãi khá bố láo. Kinh nghiệm 2 chú này đã thu phục được khá nhiều tù binh lỳ lợm. Vài hình ảnh gởi đến ACE gần xa...
Matrix với gậy treo chim, sẵn sàng treo mồi...

Bác Chéc móc chim... mồi lên cây (Sorry ACE vì chụp hình đằng sau nhé, hình trực diện bác Chéc sẽ up ngay...)

Mồi Gia Lai được bố trí riêng 1 góc



Và sau gần 2h đồng hồ vật vã chiến đấu với con bổi già đanh, nhiều lần em nó tạt cánh trái rồi qua cánh phải, nhiều lần tưởng em nó tháo chạy vì chỗ bẩy ngay con đường quê nên thấp thoáng lại có xe máy đi ngang, cứ nghĩ trong lòng e nó sợ nhưng ko ngờ em nó đầu gấu vẫn ko sợ mồi. Em nó đá lồng và bẩy bị sập 1 lần mà ko dính, những tưởng em nó sợ rồi bay mất nhưng ko, em nó vẫn tiếp tục đá và sau khi bố trí lại lồng sập, chuyện gì đến cũng đến... vài hình chia sẽ ACE gương mặt em nó




Và cho em nó vô củi và tù chung thân từ đây...



Tù binh và 2 con mồi

Kẻ thủ ác đang ngồi nhìn ngắm tù binh keke

Thế là chuyến đi bẩy kết thúc thành công, có lộc về nhà. Vì ở xa từ SG ra nên bác Chéc tặng mình em nó như là cái duyên và cũng có thể là duyên thiệt vì nhỡ tàu mà bẩy được chim thì với ACE chúng ta thì hạnh phúc còn gì bằng. Keke, bác Chéc còn hình của những kẻ thủ ác thì up lên để ACE chiêm ngưỡng nhé... Keke
Chúc ACE năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự như ý & chim cò căng cứng.
Leodevincy