Dạ thưa các bác hôm trước e mua 1e chào mào của thằng bạn con này đi thi chỉ đc vòng 4 thôi nó chán bán lại cho e,rồi mấy đứa bạn rủ đi bẫy ở rừng mà e k có chim mồi nhưng máu quá bỏ luôn nó vào lồng mang đi bẫy lúc vào rừng e treo lên nó hót ché như điên thế là 1 đôi từ đâu bay về đấu ác liệt con mái cứ bay qua bay lại mồi của e ché liên tục con bổi kia sổ giọng rồi dang cánh ché lại còn hơn con mồi của e đấu đá từ 12h trưa đến 6h tối bổi chỉ lao vào đánh đấm mồi của e hơn 30lan mà k sập vì e k biết treo lồng kệ cứ để cho nó như thế mồi mệt chỉ đứng díu díu còn bổi thì cứ hót rồi lao vào tiếc nuối k bẫy đc 6h rồi trời tối e đi về sáng mai e lại ra vừa treo cái nó lại đến hót ché đủ kiểu nhưng lần này e mới học đc cách treo cành nên 5p e nó đã bị tóm e vui quá về luôn vì hôm qua hậm hực lắm rồi, e mang về bỏ vào lồng treo lên trên tầng nó sổ y như ngoài trời e nghĩ chắc còn lửa rừng e cho ăn hoa quả trộn cám 7ngay nay e cho ăn cám không 3 ngày rồi hôm nay e ốp vs con thằng bạn nó sổ giọng quật cánh như điên e vui quá cho đấu 15p e tách ra cho nó nghỉ vì quên mất là hết cám hi theo kinh nghiệm của các bác như thế có tố chất k ạ e này mấy đứa bạn e gọi là siêu mỏ k sợ chim chỉ sợ người thôi ạ treo ra đi vào là sổ ạ giọng e nó 5 6 7 thôi ạ e quay đc clip e nó 2ngay thôi ạ nhưng e chưa post đc ạ