mới zô nó chỉ kêu thui em ơi, kêu nhớ nhà ấy mà chứ chưa cho mình nghe giọng hótnhìn đóng bộ ok.hình như mào hơi lân,họng bò.keke.bác làm cái clip luôn đi.ae chém mới nhiệt tình dc.
hii, được làm đối thủ của dàn chim nhà bác cũng hãnh diện lắm rùi bác tini ơichim 4 mùa
Đối thủ sắp tới của mấy chú em nhà mình đây mà.
e cũng chưa được nhìn tận mắt nó mừ, vẫn đang gửi nhà đứa e, nhờ nó đi lấy dùm và chụp hình luôn. Không ngờ được các bác oánh giá cao thếwow wow bóng bộ phải gọi là nhất rùi . nhìn hình ảnh là muốn bác quay clip liền cho anh em chém né . chim 4 mùa chắc cứng lắm và chơi tốt lắm rồi . làm clip nhanh nhanh cho anh em chém nhá bác
chúc mừng bác đã có con chim đẹp
nhìn chim mau miệng quá, chúc mừng bác nhé. Sao bác ko nói sớm để a e miền nam chặn đường cướp chim. hi hi
bác ở tỉnh nào thế? Chim cò thì đâu nói trước được bác, có nhiều con nhìn bề ngoài ko bắt mắt nhưng nội công thâm hậu lắmNếu có dịp chắc phải lên SG giao lưu với các bác. Chim cò thì ko dám đem theo vì chim nhà em còn gà chưa có em nào đi trường, chỉ cho đấu đá ở nhà mà thôi. hi hi
em cũng chưa nghe nó sổ nữa, về nhà chỉ thấy nó ro ro thui, ro liên tục như cái máy ấy, giá mà nó chéc như thế thì mừng quá hiiiiiiiiiHòa Bắc 4 mùa, giọng Hòa Bắc hay lắm đấy! Nhìn tướng tá dữ chằng nhỉ!hehe