Em tí tởn chuẩn bị cho Chim đi thi hội Thủy Nguyên

jackychang

New member
Ba năm nếm mật nằm gai
Ba năm chăm sóc thành tài đi thi
===o0o===

Chim đã đến lúc căng cương cứng
Lúc nứng lên nó ché liên hồi
Lòng dạ bổi hổi bồi hồi
Khăn gói quả mướp vác mồi đi thi.

Ồ hội tháng Thủy Nguyên giục giã
Cuống cuồng lên, chim đã sẵn sàng
Thầy trò gấp rút sửa sang
Mong đến một phút huy hoàng sướng danh.

Năm giờ sáng xóm còn ngon giấc
Chủ giật mình tỉnh giấc chiêm bao
Vội bắt vài chú cào cào
Cho chim dưỡng sức bước vào cuộc đua.

--------------------------

Hẹn các bác ngày 26/05/2013 này kết quả thi cử ra sao em lại tường thuật tiếp nhé. :rolleyes:
 

tuanlv115

New member
Chúc thành công nhé . đc hay ko cũng đừng buồn . Thi cử còn 1 chữ duyên.
 

hieuhp

New member
Lên cho tâm hồn nghệ nhân yêu chim lên cho hội thi thành công rực rỡ
 

ducthitran

New member
Không ngờ bác Trang nhà ta văn chương củng lai láng phét, chúc bác vượt qua được cử ca fe tối 26,kkkkkkkkk
 

ManhQuynh

New member
Hy vọng trò sẽ không phụ công thầy dậy sớm bắt cao cào, hẹn gặp ở Cuộc thi
 

jackychang

New member
Hy vọng trò sẽ không phụ công thầy dậy sớm bắt cao cào, hẹn gặp ở Cuộc thi

Vâng, để nuôi một chiến binh từ mộc đến khi đi thi đấu mình đã phải:

Phân chất cao như núi
Táo tính vài chục cân
Đầu đội nắng chân trần
Bắt cào cào với dế
Thân lừa khổ đến thế
Vì trót dính chơi chim
Suốt cả đời đi tìm
Một chút danh huyễn hoặc
Công việc thì bỏ mặc
Chẳng quan tâm đến zì
Chỉ suốt ngày lo thi
Chim cò lên hay xuống.


Hầy., chán !
 

dinhthotb

Chào Mào Thái Bình
Thơ của bác đúng tâm trạng của anh em quá. Chúc bác và em chim có một kết quả tốt, vinh danh trở về.
 
Top