hôm này trời se lạnh nắng đẹp, nóng lòng gặp em gia lai nhờ bác độ tuyển dùm quá nên rủ anh bạn đi cùng sang nhà bác độ luôn, quãng đường không xa lắm (chừng 40km), sau vài lần hỏi thăm thì nhìn thấy 1 bác đầu hói, mạt lại khá giống cái thằng ku trên avatar,hic, nghĩ là bác độ nên giơ tay chào, ai ngờ chuẩn men luôn. máy ae ngồi uống cafe nói chuyện 1 hổi về tiểu sử của em gia lai và 1 vài câu chuyện chim cò..... bác độ nói em gia lai này tố chất cực tốt, hót đấu sổ 7 âm, giọng dài rõ từng tiếng..... nhưng ông anh của bác độ (chủ chim) không biết nuôi nên lãng phí 1 nhân tài, thấy vậy em thu phục em nó về nhằm lấy lại phong độ cho em nó. để mình chăm em nó 1 tháng xem sao, nếu ổn mình làm cilp cho ae ném gạch thoải mái. và cuối cùng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bác Độ đã rất nhiệt tình tuyển chim giúp em.
Xin Chân Thành Cảm Ơn!
Xin Chân Thành Cảm Ơn!