Em nó bị trúng gió rồi đấy bạn. Bắt ra xoa ít dầu vào 2 bên nách hoặc giả ít tỏi nhét vào mồm em nó nhé.không hiểu tại sao con chim tôi xù lông bay nhảy không linh hoạt mà còn bỏ bột ăn ít lắm vài hạt, chỉ ăn trái caây và mồi tươi, trong khi trước đó vẫn ăn uống bay nhảy bình thường, a em giúp với tôi xin chân thành cảm ơn.
Chia buồn cùng bạn, bị gió lạnh thấm vào phổi rồi. Mới bị thì cứu đc liền.sáng nay em aays đã về chín suối rồi, bực mình quá tôi quăng luôn cái lồng, cái lồng ni nuôi con nào ngẻo con đó,
Đỡ rồi cũng đừng vội phơi sớm, nếu phơi nắng thì vẫn trùm áo!! Chúc mau khỏi.Chú chim của mình hôm qua về thấy bớt hơn xíu rồi. Đổ hết cóng nước C sủi đang xài, dùng nước sôi để nguội cho ít mật ong rừng vô khuấy đều cho vô. Cắt đôi quả cam sành cho vô mà em nó không ăn. Chỉ ăn cám lâu lâu làm xíu cào cào. Lấy xíu bông gòn thấm dầu gió bỏ dưới đáy lồng. Trùm kín. Sáng nay ra thấy ku cậu nhìn cái mặt lanh hơn xíu. Nhưng vẫn còn yếu. Sáng nay trời vẫn hơi lạnh nên vẫn trùm áo, để hé áo lồng xíu không dám đem ra ngoài treo. Thấy ku cậu đứng líu ríu một mình rồi. Hy vọng qua khỏi.