Mình ở quy nhơn bình định .hôm rồi ngày 25/11/2013 chào mào chiến binh của mình bị hoảng khi đang thiu thiu ngủ do bị bão làm bay mái tôn,bạt gây ra âm thanh lớn nên em nó hoảng tung trong lồng nhiều hay sao đó mà...sáng ra mình thấy em nó bị rớt 5 cọng lông bên cánh phải.em này mới thay lông xong tầm 2,5 tháng và đang vô lửa nên nó chơi ầm ầm.và do đó mà cánh của em nó bị xệ và rất đau.mình lên diễn đàn tìm cách chữa hoài mà ko thấy có cao nhân nào chỉ giáo cả ,em nó bị 3 ngày rồi.cuối cùng mình tự chữa bằng cách bắt em nó và vuốt ve nhẹ nhẹ làm như masa vậy...em nó rất dạng mình bắt cũng nhẹ nhàng và nó cũng để cho mình chữa chỉ khi nào đau là nó cắn vào tay mình...em này chơi giàng thì miễn bàn luôn.rất bền nước ko đứng hình ,bỏ nước đấu.vì vậy mà mình rất buồn nhưng biết sao bây giờ!!!mong sao em nó trở về như cũ.khi nó bị qua 2,3 ngày mà ko hót nỗi luôn ,thật tội nghiệp...cũng do bão mà ra ,mong em nó trở về lại như trước,!!!và mình sẽ mát sa cho tới khi em nó khỏi mới thôi!!!mong bạn cũng chữa cho chim bạn khỏi nỗi đau này,xin chia buồn cùng bạn.