Nhà mình thì nuôi 14 em CM (kể cả 2 em má trắng do bạn cmnhatrang tặng ) và 1 họa mi ,3 em sơn ca ,2 em cu gáy ,2 em lửa tổng cộng cả thảy là 22 em ,từ khi nuôi mấy em nó cho đến hiện tại bây giờ mình đã sụt đi 4kg ,nhưng cảm thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện giải pháp của mình là phải dậy sớm ,thường thì dậy 4h sáng tập thể dục đến 5 h là về nhà ,tranh thủ đưa mấy nó ra dàn ,tranh thủ thay nước cho thức ăn và phải thao tác thật nhanh chức không kịp ,hôm nào nghỉ trực ở nhà cho các em nó tắm nắng ,còn tắm thì mình cho mấy em nó một tuần tắm 2 đến 3 lần tùy vào công việc của tuần đó ít hay nhiều ,phải nói thật là bà xã mình rất tuyệt vời hôm nào rảnh là bà xã mình cho chim tắm và làm vệ sinh lồng,nhưng ngược lại lỡ nhậu quá giờ qui định là ALO về không thả chim bay hết bây giờ nghe đến thả chim bay hết là mình xin bầu bạn về thôi và bạn bè cũng thông cảm cho mình điều đó , thứ 7 chủ nhật hôm nào không trực cho mấy nó ra cội dợt .... trên đây là những gì mình thực hiện cho đàn chim 22 con nhà mình nếu có gì không phải mong anh em bỏ qua hihi hihi vì đàn chim mà mình ra đi 4kg các bác hỏi em bệnh gì mà nay óm thế mình nói là bệnh chim hihihiihih thất vậy mà vui ,mình vui là được rồi phải không các bác