thanhthai2308
New member
Tình hình là sáng nay 25/8, đang treo con bổi bẩy đấu 7 tháng lồng (đang thay lông) trong nhà từ hwa, e để áo lồng hình chữ A. Ai ngờ trong lúc e ngủ con mèo nó bu hẳn lên lồng chụp lấy con chim...vì e đang nuôi lồng ép nên bắt rất dể dàng với con mèo rồi.E nghe tiếng xoạt xoạt liền chạy ra biết có chuyện ko hay..May mà e tới kịp chớ ko con bổi tài năng của e nó cũng bỏ xác mà đi lun rồi. haiizz. Bắt ra xem thì 2 chân nó ko bị gì, tiếc là 2 cánh nó bị vặt ko còn cộng lông, lông đuôi vẩn còn giữ nguyên các bác ạ. Giờ phải làm sao khi 2 cánh nó chỉ còn lại cơ bấp thôi đây, liệu trấn an rồi dưỡng nó có ra lông lại như bình thương ko (e sợ nó bị hỏng gốc lông). Nhìn nó chỉ nhảy được e thấy thương quá. Thà cụt lông đuôi e còn yên tâm, chớ nhìn 2 cánh nó như vậy e bùn, thiếu kinh nghiệm quá các bác.Mong các bác tư vấn giúp e!. Thân.