Ký sự một chuyến đi Hòa Bắc

Nam Đà Nẵng

Chào mào Đà Nẵng
Hôm nay giỗ Tổ nên tự thưởng cho mình 1 ngày nghỉ, vậy là tót lên Hòa Bắc thăm chú Tín (hophutin). Chúc toàn thể đại gia đình chaomao.org ăn cỗ vui vẻ:eek:

Đường lên Hòa Bắc chênh vênh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ (thi tặc hihi)

194201317910286.jpg


194201317959360.jpg


Con suối nhỏ mùa khô cạn nước

1942013182851352.jpg


Người dân hòa bắc đang thu hoạch nông sản giữa trưa nắng gắt

1942013171242166.jpg


194201317126907.jpg


194201318323793.jpg


194201318231167.jpg


Những cánh còn kiếm ăn buổi ban trưa

1942013182437800.jpg


1942013182536632.jpg


Mái nhà đơn sơ

1942013182329511.jpg


Mấy chú chó săn đang liu thiu ngủ

1942013182620986.jpg


Người em Hồ Phú Tín

194201318244955.jpg


Một góc cafe Hòa Bắc

1942013171348366.jpg


194201318213947.jpg


1942013182133438.jpg


Trại 05 & 06 cũ (nơi giam giữ những người lầm lỡ)

1942013183021921.jpg


1942013182934731.jpg


Một góc sông Cu Đê

1942013171025811.jpg


1942013183131655.jpg


Chú chim lạ dạn người đến kinh ngạc đứng cách nó có 2m chụp hình vô tư mà nó vẫn tìm mồi bình thường

1942013182159993.jpg


1942013182225735.jpg
 
Sửa bởi Amin:

hoctrongoan

New member
hello, thế lên trên đó thế nào rồi anh, hôm trước hoputin có nhắn nói chuyện mà em chưa liên lạc được nhiều, lên HB nhớ mang quà về cho AE đà Nẵng dưới này nhá...chúc anh vui vẻ
 

boygl88

New member
1 trải nghiệm rất thú vị, lâu lâu đi thăm lại đồng quê, ôi sao mà bao nhiêu mệt mỏi tan biến,tinh thần sảng khoái anh nhỉ :D
 

tosudoc

New member
hello, thế lên trên đó thế nào rồi anh, hôm trước hoputin có nhắn nói chuyện mà em chưa liên lạc được nhiều, lên HB nhớ mang quà về cho AE đà Nẵng dưới này nhá...chúc anh vui vẻ
hhehehe chổ trai 05-06 củ và cá quán cafe nga đoạn ngã 3 cầu sắt và khúc sông này thì chỉ còn mấy chú chim lạ làm quà cho chú thôi chứ cm thì ko thấy cái bóng .
 

hoctrongoan

New member
hhehehe chổ trai 05-06 củ và cá quán cafe nga đoạn ngã 3 cầu sắt và khúc sông này thì chỉ còn mấy chú chim lạ làm quà cho chú thôi chứ cm thì ko thấy cái bóng .
anh Trịnh, em xin anh, anh Nam đi giải lao, thăm bạn bè...để im ảnh chơi cho đã :eek:
 

hoangbop

New member
Kiếm dc em hòa bắc nào về không bác Nam.
Chỗ ngã ba đấy chắc ....giá cao lắm phải không bác Trịnh
 

Nam Đà Nẵng

Chào mào Đà Nẵng
hhehehe chổ trai 05-06 củ và cá quán cafe nga đoạn ngã 3 cầu sắt và khúc sông này thì chỉ còn mấy chú chim lạ làm quà cho chú thôi chứ cm thì ko thấy cái bóng .
Trên đó thấy chim họ nuôi cũng nhiều anh ạ, nhưng em đi sả strees chứ không phải mua chim nên không quan tâm nhiều, cũng hỏi thăm qua loa chứ ko có ý mua
 

lha_cd

New member
lại biết thêm 1 đĩa danh nữa , em nâu nắm không nhìn thấy cánh đồng lúa và sân thóc .Nhớ lại ngày xưa :eek: thk pác Nam !
 
Top