kỉ niệm chơi chim đáng nhớ nhất của ae org là gì

tuancpqnn

New member
chào ae diễn đàn org.hôm nay em tạo tp này nhằm mục đích giao lưu tán dóc bên lề cho diễn đàn thêm phần sôi động. topic này mong các bác chia sẻ về những kỉ niệm chơi chim đáng nhớ nhất của mình.em xin nói trước.
Kỉ niệm của e nhớ ko nhầm cách đấy 2 năm trước . em đang đi học ngồi ngay cạnh thằng chuyên bẫy chim suốt ngày nó kể về chim nào là khuyên , chào mào , chòe. thực ra em chả biết con nào vào với con nào. nó nói 1 tuần liên tục. em thấy cũng hứng hứng lên bảo nó bán cho 1 con thì nó bảo cho m luôn 1 con chào mào. lúc lấy ddc về rồi em chăm sóc nó kĩ lắm. ngày nào cũng hoa quả, sâu dế, rồi cám em mua luôn cám 17k1 lạng ko nhớ là cám gì hình như neofood hay là gì gì đó. nhưng em nhớ rõ là nó có ớt.mới đầu về em nó nhát lắm. em phủ áo lồng kín luôn hở một mặt 1 tháng sau nó cũng có chút tiến bộ keke sổ quít qiu, quít qìu qiu nghe rất thích ( mãi sau mới biết là mái kaka) nó hót rất to mỗi lần em nghe nó hót em cười vui lắm. nhiều lúc mình chưa tắm mà phải cho nó tắm trước. về sau bạn ba e đến chơi ông ý bảo mới biết là mái thế là ông ý cho 1 con má trắng tơi tả mất hết cả lông đầu ( bây giờ em vẫn đang nuôi là chú mồi của em) rồi ông ý lấy con mái về bảo thả avi ghép đẻ. đó là kỉ niệm đầu tiên chú chim của em nuôi. còn các bác thì sao hì . em học văn dốt lắm viết ko ddc hay. cảm ơn các bác đã đọc ^^
 

thai

New member
Góp vui tý . kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình về chào mào đó chính là 1 lần đi bẫy chim tình cờ quen dc 1 cậu bé người dân tộc . khi trò chuyện cùng đi bẫy chim với cậu ấy thì có ghé qua nhà và rất hy hữu dc chiêm ngưỡng dàn chim đầy tố chất nhưng hàu như tất cả đều bị suy dinh dưỡng nặng và đã dc cậu nhóc tặng cho mình 1 chú chào mào bỗi tướng đẹp nhưng lông là rất sơ xắc gần như là suy rất nặng nhưng thài độ vẫn rất men lỳ . đổi lại mình tặng cho chú cái lồng bẫy gắn bó rất lâu của mình . và bây giờ tuy chú chim ấy ko phải hay nhất nhà nhưng mình vẫn giữ và cưng em nó nhất vì duyên nợ và quá trình hết sức gian nan đễ thành 1 chiến binh . hiện tại em nó đã hơn 8 mùa lồng từ ngày về tay mình . có dịp sẽ có clip chia sẻ cùng ae . thân @@
 

TuấnTN

New member
câu chuyện của em bắt đầu từ niềm đam mê đá gà ở quê, lên Sg học thì nhà chật chẳng có chỗ mà nuôi.tội con gà cứ nhốt trong cái giỏ. rồi ông hàng xóm có con chim có cái mào dựng thấy hay hay, em ngỏ ý đổi con chim thì ông kêu chim chào mào.rồi ông cũng đổi cho em để lấy con gà.mang con chim về nuôi được 1 tuần thấy nó hót cũng hay đâm ra thích lắm. Rồi 1 ngày xui xẻo đã đến, sau khi cho chim ăn uống xong xuôi, đem ra treo trước hiên nhà, được 30 phút thì ôi trời 1 thằng chạy vào giựt cái lồng chim chạy mất tiêu.rồi xong cả ngày ngồi buồn.hôm sau không còn được nghe tiếng chim hót trong nhà nữa thì tâm trạng rất buồn. thế là chạy xe vòng vòng tân phú tìm xem có tiệm chim nào không để mua 1 con về nuôi.chạy vòng vòng lê trọng tấn thì gặp tiệm chim 9 Đào, e thò tay bắt đại 1 con về nuôi. thế mà giờ chú ta đã được hơn 1 năm.Rút kinh nghiệm đừng treo chim trước cửa nhà nha mọi người.
 

King Bird

New member
Mình mới tham gia diễn đàn cũng góp vui cùng ae chút
Mình chỉ nhớ rằng năm đó thằng bạn thân tặng mình 1 chú chim họa mi. Cứ thế mình nuôi đến khi nó thành 1 chú chim mang đi chơi thoải mái ( sau bị xổng mất mà buồn mất mấy tháng ) Từ đó mình cũng ko chơi mi nữa .
BIết đến dòng chim chào mào là lúc thằng bạn tặng cho để bù cho con mi bị bay mất. Cứ thế cứ thế mình chơi. Đến nay cũng tương đối lâu.
ĐI đâu cũng chỉ ngắm nghía nhà nào có chim để vào giao lưu. Và lọ mọ lên các diễn đàn xem chim xem cò chém gió cùng ae là quá vui rồi :D
Chúc ae org luôn có nhiều chim hay. Luôn có những đam mê về những loài chim :D
 

minhche17

New member
cái này cũng hay....ae chơi chào mào ai mà ko có 1 kỷ niệm đáng nhớ
mình nhớ cách đây 4 năm khi ông già mình bắt về 2c chào mào: 1 bổi, 1 má trắng lên
suốt ngày nghe nó hót và hót gió...nghe đi nghe lại chỉ có câu wit weo wuy wit wuy weo...gì gì đó thấy mà nản và nói với ông già mình nuôi mấy con này sao nó chỉ kêu hót như vậy thôi có gì hay đâu mà cũng nói lại là do ông già mình nuôi suy dinh dưỡng trầm trọng nên chim xù lông 1 cục chỉ hót gió là nhiều......về sau tìm hiểu thấy cũng hay và ngấm vào người luôn.Đó là việc tình cờ sơ khai tiếp cận con chim chào mào
Còn kỷ niệm đang nhớ nhất của mình thì khác: đúng hơn là 1 bài học nhớ đời.....
Một tình ae gắn bó thân thiết cũng quen nhau qua việc chơi chim chào mào, thề sống chết có nhau, thế mà vì 1c chim chào mào mà trở mặt nói xấu nhau như chưa từng có bao kỷ niệm gì gắng bó trước đó... rút kinh nghiệm
Nếu có tốt (tri kỷ) với người khác thì hãy xem lại người đó có thật xứng đáng để ta hy sinh ko?
 

virusvu123

New member
Hihi,góp vui.Kỷ niệm của mình cung là lần đầu tiên mình biết nó là chào mào đó. Chiều tối cở 4h thì trời tự nhiên mưa to như bảo á, sau khi trời tạnh mưa có con chim bị ướt xà xuống nhà cái thằng xóm kêu ê chào mào kìa bắt đi.Chạy ra bắt thì nó lụi zô lùm tưởng mất rồi, ăn cơm xong chạy ra xem lài thi thấy vẩn còn và chụp đc.
 
Top