hôm nay sau bao ngày nuôi dưỡng mình quyết định cho chú mồi cưng tạm nghỉ thay vào đó là tân binh mới.kết qủa ngoài sức tưởng tượng,do không có 2lồng bẫy nên mình phải dùng tay bắt chim qua,vì mớim,chú bổi này mới được 8tháng lồng nên còn rất nhat́,cho vào lồng bẫy mà chú thuć dữ quá mình nghĩ chắc là không song xong rồi,nhưng thật không ngờ chi mất có 10phút làm quen chú đã sổ như những chú mồi sành sỏi và chỉ mất 10phút để dụ bổi về.mình biết chú chim nay hay vì mỗi lân cheo chim da ngoài thể nao cũng có con về đấu nhiều lần có con còn nhảy vào đá lồng.lần này cũng thế chú bổi này rất hung hăng vừa hot́ vừa ché,mồi thuộc vào dạng không vừa ché lại một hồi dài có lẽ bổi thấy thế nên rất tức tới càng hot́ và ché ầm ĩ mồi thì đáp trả không thiếu một lời nào,cái gì đến rồi cũng đến bổi không chịu được nữa nhảy vào cắn nhau với mồi 2con bu lấy nhau như cặp tình nhân không dơi,do mình đặt của bẫy sâu qúa nên bổi đứng trên cầu tử mà vẫn không sập mình vội chay tới đặt lai cửa sập,vì mình phá ngang cuộc âủ đả nên bổi bay đi mất,phải đợi đến 20phút chúng mới quay về vừa về đến nơi bổi lại hót và ché inh oỉ mồi lai đáp trả và phập 1cái bổi lao chính diện cầu tử nên không còn cơ hội thoát thân,chứng kiến toàn cảnh thật hấp dẫn,mình lại có thêm chú mồi hay thật là mừng,do không biết cách up ảnh nên không up lên được co ai pit́ chỉ mình với kaka.thân chào toàn thể ae trong diễn đàn.........