Kỳ Cục Án!

phamvinh3005

Chào Mào Thích Nhậu
Theo Nguồn http://cadn.com.vn/News/An-Ninh-Doi-Song/Ky-Cuc-Pha-An/2010/10/28/50502.ca

Thứ sáu ,13-01-2012
Chỉ vì mê chim!
(Cadn.com.vn) - Sáng sớm 18-10, tại trụ sở CATT Nam Phước (Duy Xuyên, Quảng Nam) có 2 người đàn bà ngồi ủ rũ, kế bên là 2 đứa trẻ mặc đồng phục học sinh, trên tay cầm 2 lồng chim chào mào. Hỏi ra mới biết 2 phụ nữ trên là mẹ của 2 đứa trẻ. Nguyên nhân họ có mặt ở đây cũng chỉ vì những đứa con mình quá… mê chim cảnh nên bị CA “mời” đến.
Vào khoảng 22 giờ ngày 15-10, sau khi đi học thêm, Lưu Văn Nhân dùng xe đạp chở Đinh Long Nhựt (1994, trú xã Quế Xuân 1, Quế Sơn, Quảng Nam) về nhà. Khi ngang qua nhà anh Đinh Xuân Hiếu (1988, trú khối phố Long Xuyên 3, TT Nam Phước), cả hai phát hiện trong nhà anh Hiếu có nuôi nhiều chim. Với tính mê chim cảnh từ nhỏ, Nhân liền rủ Nhựt vào trộm và Nhựt đồng ý. Thế là Nhân lẻn vào trộm còn Nhựt đứng ngoài canh gác. Khi vào được bên trong nhà anh Hiếu, loay hoay một lúc Nhựt bắt được 5 con chim chào mào bỏ vào một lồng. Tuy nhiên, trong quá trình bắt, Nhựt đã làm bay mất một con chim chào mào và một con chích chòe lửa. Thu được thành quả, Nhựt cùng Nhân nhanh chân đem chim chạy về nhà.

h89n.jpg
Nhân, Nhựt và 2 người mẹ cùng số chim chào mào tại CATT Nam Phước.

Sáng hôm sau, anh Hiếu phát hiện những chú chim yêu quý của mình đã bị trộm mất nên trình báo CATT Nam Phước. Sau khi điều tra, xác minh, CATT Nam Phước đã xác định Lưu Văn Nhân và Đinh Long Nhựt (HS lớp 11 Trường THPT Nguyễn Hiền) là thủ phạm chôm mất những chú chim trên. Sáng 18-10, CATT Nam Phước đã có giấy mời Nhân và Nhựt cùng anh Hiếu đến trụ sở CATT để giải quyết, đồng thời yêu cầu 2 cậu bé phải mang số chim đã trộm theo để trả lại cho anh Hiếu. Do Nhân và Nhựt chưa đủ tuổi thành niên nên CATT Nam Phước đã mời phụ huynh là người giám hộ cho hai cậu bé.
Tuy nhiên trước đó, sau khi trộm chim về, vì không biết cách chăm sóc nên Nhân và Nhựt đã làm chết 3 con. Để “hợp thức hóa” số chim bị chết, 2 cậu bé vội vàng đi mua 3 con chim khác để đem đến trả lại cho anh Hiếu. Tại buổi “thương lượng”, hai người mẹ của Nhân và Nhựt xin lỗi về sự cố “mê chim” của con mình, đồng thời xin anh Hiếu nhận lấy 5 con chim mà Nhân và Nhựt đem tới, còn 2 con chim bị bay mất thì họ sẽ bồi thường.
Thế nhưng anh Hiếu không đồng ý nhận 3 chú chim mới được bổ sung, đồng thời đưa ra giá 6 con chim chào mào tính trung bình 600.000 đồng/con, còn con chim chích chòe lửa có giá 400.000 đồng, tổng cộng 7 con chim bị bắt có giá 4.000.000 đồng. Thế nhưng, gia đình của Nhựt thuộc diện khó khăn, bản thân Nhựt bị bệnh phù gan luôn phải uống thuốc, còn gia đình Nhân cũng chẳng khấm khá gì nên mức bồi thường mà Hiếu đưa ra, gia đình 2 cậu học trò không đủ khả năng để trả. Mặc dù có sự can thiệp của CATT Nam Phước, nhưng hai bên vẫn không tìm được tiếng nói chung…
Về phần hai thủ phạm mê chim cảnh, ngoài việc phải bồi thường tiền cho những chú chim mà mình đã bắt trộm, cả 2 còn bị CATT Nam Phước xử phạt hành chính về tội “Trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên do chưa đủ tuổi nên chỉ bị phạt nửa số tiền theo quy định của pháp luật. Qua đó mới biết, chỉ vì mê nuôi chim cảnh mà Nhân và Nhựt đã tạo thêm gánh nặng cho gia đình. Mong rằng sau lần này, 2 học sinh sẽ chú tâm vào việc học hơn là thú mê chim.
 

thaphuongkhach

Administrator
Mê kiểu này cần phải lên án, không thể biện minh cho cái gọi là "đam mê" được, tuy nhiên chủ chim trong trường hợp này thì xử lý hơi thiếu tế nhị. Cái quí là con chim và đã bị bay mất rồi chứ chẳng quí gì khi qui con chim đó thành tiền! Liệu khi nhận đủ số tiền trên thì có được cảm giác như có mấy con chim đó không?
 

VipClub

Vua Chào Mào
ước gì 2 cháu nhỏ đó ở gần mình mình nói thật chim mình thì ko có nhìu. nhưng với niềm đam mê chim kiểu ấu chim mình ko hay ho gì. chứ mà mấy chú nhỏ này thích mình sẻ đi bẩy tặng cho vài con về nuôi vì mình cảm thấy 2 em nhỏ đấy rất giống mình ngày xưa.! ngày xưa mình cũng đam mê chim từ khi học lớp 2 ko có tiền mua chim cũng trộm cắp :( nghe phóng sự bài bài thấy tuổi thân cho lắm!
 

phamvinh3005

Chào Mào Thích Nhậu
Đúng tâm trạng thời ấu thơ của bác VIPCLUB rồi.....hihihi, nói thế chứ "đam mê" kiểu này dể toi quá, nếu đam mê mà có kiến thức về chim thì ko ji rồi đằng này.....toi hết mấy em.cũng may nếu trong đám đó có em nào bạch tạng hay bông thì còn rối chuyện nữa...hihihi sẳn đây cũng nhắc nhở ae trên dd ,ae nào sở hửu những em đó thì mua xích với ổ khóa ,khóa lại hen,ko thì khổ......kekkekek
 
Top